Bước vào tuổi 40: “3 điều không làm trước khi đi ngủ, 3 người không nhờ khi khó khăn"
Là người trưởng thành, bước vào tuổi 40, hầu như con người đã nhận thức rõ được điều mình nên và không nên làm.
Là người trưởng thành, bước vào tuổi 40, hầu như con người đã nhận thức rõ được điều mình nên và không nên làm.
Đã 4 ngày kể từ khi con gái rời nhà đi, gia đình anh Thuyết ở Nam Định đã đi tìm con khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu nên đã trình báo công an nhờ giúp đỡ.
Người tuổi Tý hôm nay có quý nhân trong công việc, mọi chuyện tương đối hanh thông. Khi có bất cứ khó khăn nào bạn có thể lên tiếng nhờ giúp đỡ hoặc thể hiện thái độ khiêm nhường, lập tức cứu cánh sẽ tới, không cần bôn ba vất vả một mình.
Sau khi chở con đi học, chị Lan (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) không trở về nhà, người nhà cũng không liên lạc được nên đã trình báo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ.
Người chồng đã trình báo cơ quan công an nhờ giúp đỡ tìm kiếm người vợ sinh năm 1999 cùng con gái mới 8 tháng tuổi bỗng dưng mất tích bí ẩn.
Trên khắp diễn đàn phượt mạng xã hội đều chia sẻ thông tin kêu gọi tìm kiếm một nữ sinh sau khi đi phượt cùng một nhóm bạn lạ.
Một bà mẹ đã rất bất ngờ trước kết quả nhận được sau khi đăng lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ thực hiện mong ước của con gái bị mắc chứng bệnh tự kỷ.
Sau khi lạc mất em gái, chị Nguyễn Thu Hương vẫn luôn ân hận, dằn vặt trong lòng. Chị chia sẻ lên mạng xã hội mong được cộng đồng mạng giúp đỡ.
Đã 4 ngày kể từ khi con gái rời nhà đi, gia đình anh Thuyết ở Nam Định đã đi tìm con khắp nơi nhưng vẫn không thấy đâu nên đã trình báo công an nhờ giúp đỡ.
Một cô giáo mầm non tại huyện vùng cao Quan Sơn (Thanh Hóa) đã có đơn gửi cơ quan công an nhờ giúp đỡ khi bị người tình cũ U70 tung ảnh “giường chiếu” lên mạng xã hội Facebook, làm ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống của mình.
Sau khi chở con đi học, chị Lan (thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) không trở về nhà, người nhà cũng không liên lạc được nên đã trình báo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ.
Lúc khó khăn, thiếu thốn em luôn tìm đến tôi nhờ giúp đỡ. Coi em như người nhà, chưa bao giờ tôi tính toán. Nào ngờ em trả ơn tôi bằng cách đê tiện nhất mà tôi không bao giờ nghĩ tới.
Bé gái cao 1m58 và cân nặng khoảng 45kg. Khi đi bé mặc áo phông đen không hình và quần ngố quá đầu gối nền đen kẻ đỏ. Bé đi giày thể thao da màu xanh da trời.
Sau khi sinh con trong rừng, người phụ nữ đã phải đốt cháy rừng như cách kêu gọi sự giúp đỡ của người khác.