Tổ Tiên nói: “Đối xử tốt với người khác thực ra là tốt với chính mình”, vì sao lại như vậy?
Người xưa khuyên chúng ta nên đối xử tốt với người khác, không gây thù chuốc oán với ai. Điều này là có lý do.
Người xưa khuyên chúng ta nên đối xử tốt với người khác, không gây thù chuốc oán với ai. Điều này là có lý do.
Cuộc sống này dù thành công đến mấy thì chúng ta cũng cần phải có cho mình trái tim cao thượng, bao dung. Làm việc tốt thì chẳng bao giờ là sai. Trong tâm bạn khi có thiện thì sẽ thu hoạch được nhiều may mắn.
Câu tục ngữ tưởng như rất đơn giản, rất bình thường nhưng lại chứa đựng đạo lý thâm sâu trong việc dạy con cháu làm người, làm việc.
Bạn có thể che mắt, lừa dối cả thiên hạ nhưng chẳng thể nào lừa dối được chính mình.
Đừng hỏi “Ai cho ta lương thiện?”, mà hãy nghĩ cách tự biến mình thành người lương thiện, hoặc ít ra là giữ vững sự lương thiện vốn có. Bởi vì bản tính sẽ quyết định thái độ, mà thái độ sẽ giúp ta thay đổi cuộc đời.
Người càng thông minh càng biết sống bao dung, rộng lượng với những người khác. Nhờ đó mà ngồi yên một chỗ cũng có quý nhân đến giúp đỡ họ.
Hãy nhớ rằng: gieo nhân nào, gặt quả nấy. Hôm nay bạn đối xử với cha mẹ ra sao, sau này con cái sau này sẽ đối xử với bạn như vậy.
Con người khi đối nhân xử thế nhất định phải ghi nhớ "tam bảo" đó là hòa khí, kiểm soát và tử tế trong ngày hôm nay, chính là phúc báo cho ngày mai.
Trên đời này, người thông minh nhất là người biết sống thiện lương. Người xinh đẹp nhất là người biết bao dung.