Thể hiện mình là "dân anh chị", hai thanh niên 9x bịt mặt, cầm súng K54 bắn nhiều phát "dằn mặt" đối thủ
Do mâu thuẫn làm ăn, hai thanh niên ở Thanh Hóa bịt mặt, đập phá ôtô của đối thủ rồi dùng súng bắn nhiều phát lên trời để "dằn mặt".
Do mâu thuẫn làm ăn, hai thanh niên ở Thanh Hóa bịt mặt, đập phá ôtô của đối thủ rồi dùng súng bắn nhiều phát lên trời để "dằn mặt".
Công an tỉnh Long An cho biết, đang điều tra làm rõ vụ một cựu cán bộ Cảnh sát giao thông dùng súng K54 bắn liên tiếp 5 phát vào ngày 29 Tết Quý Tỵ vừa qua.
Theo lời khai của Hùng, khẩu súng và số tiền 100 triệu đồng là do người ta đánh bạc bị thua để lại cho đối tượng.
Vào đêm 12-4, khi đứng gần cổng trường THCS Long Bình (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai), anh Trần Thanh Chương đã bị bắn ba phát súng K54 vào người và đang rơi vào tình trạng nguy kịch.
6 khẩu súng K54 mất tích một cách bí ẩn trong đêm đang được công an tỉnh Thanh Hóa cùng Bộ Công an phối hợp truy tìm.
Sáng 20/8, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã khai mạc Hội thi bắn súng quân dụng nâng cao và thi cán bộ huấn luyện điều lệnh giỏi năm 2012. Tham gia hội thi có cả quân nhân nữ thi thực hành bắn bài 1 súng K54.
Do mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Đồng Đạo Hùng đã lấy trong cốp xe máy một khẩu súng K54 bắn chết một người bạn nhậu vốn là “huynh đệ” của mình. Sau đó tên này tự chĩa súng vào đầu bóp cò.