Tổ tiên răn dạy: ''Có phúc đẻ con biết lội, có tội đẻ con biết trèo'', hóa ra lý do thế này
Quan niệm người xưa: “Có phúc đẻ con biết lội/ có tội đẻ con biết trèo”. Đây là một sự đúc kết thật là chí lý.
Quan niệm người xưa: “Có phúc đẻ con biết lội/ có tội đẻ con biết trèo”. Đây là một sự đúc kết thật là chí lý.
Bốn học sinh lớp 6 ở Phú Yên bị mất tích khi đang tắm sông vào thời điểm nhà máy thủy điện xả nước vận hành chạy máy phát điện.
Nhóm học sinh rủ nhau ra sông Cầu tắm nhưng do không biết bơi, 3 em bị nước cuốn trôi, tử vong.
Khi phát hiện các bạn có dấu hiệu đuối nước, Phương đã lấy cành cây đưa xuống nhằm tìm cách cứu bạn nhưng bất thành.
Nhóm học sinh khối lớp 8 rủ nhau ra sông Kôn gần khu vực cầu Kiên Mỹ tắm không may gặp nạn.
Trong lúc lùa bò ra sông để tắm, 4 ông cháu tại huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) đã bị chết đuối.
Sau khi tan học về, 8 em học sinh ở quận Kiến An, TP.Hải Phòng rủ nhau đi tắm sông khiến 2 em đuối nước, trong đó 1 em tử vong, 1 em vẫn mất tích.
Sau 1 ngày mất tích thi thể Bình đã được lực lượng chức năng đưa về nhà xác để hoàn tất công tác khám nghiệm trước khi bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Nghe tin con gặp nạn, mẹ Bình tức tốc chạy đến hiện trường. Thấy đôi dép và bộ đồ của con ở trên bờ, người phụ nữ đau xót tột cùng, liên tục khóc và gọi tên con.
Huy cùng nhóm bạn rủ nhau đi tắm sông, tuy nhiên khi ra đến bờ sông, 2 bạn ở trên bờ, chỉ có Huy và Vũ lên chiếc thuyền nhỏ chèo thuyền ra giữa sông và không may bị lật thuyền.