Phương Thanh lên tiếng tố bị bạn thân dàn cảnh, dùng chất kích dục chơi xấu
Chia sẻ về chuyện quá khứ, Phương Thanh cho biết cô vẫn nhớ như in chuyện cũ khi bị những bạn thân hãm hại.
Chia sẻ về chuyện quá khứ, Phương Thanh cho biết cô vẫn nhớ như in chuyện cũ khi bị những bạn thân hãm hại.
Từ thời xa xưa, một số loại thực phẩm được ví như “thuốc kích dục tự nhiên” giúp đời sống quan hệ của các cặp đôi thêm sung mãn. Các thực phẩm này làm tăng lưu lượng máu khắp cơ thể và góp phần tăng ham muốn ở nam và nữ.
Chỉ vì muốn nâng cao khả năng "giường chiếu", Vua Minh Thế Tông đã phải đón cái chết không lấy gì làm nhẹ nhàng sau 9 năm sử dụng thuốc kích dục quá liều.
Dù đang ở độ tuổi xuân sắc nhưng do mây mưa quá độ, vị vua trẻ này đã phải qua đời vì tuổi 21 do dùng thuốc kích dục vô tội vạ và suốt ngày quan hệ với hàng chục mỹ nữ.
Do ham chơi quá độ, ở tuổi 45 vua Hán Thành đột tử ngay khi đang mây mưa với mỹ nhân Hợp Đức. Được biết, nguyên nhân cái ch.ết của Hán Thành là do dùng thuốc kích dục quá liều.
Nhiều khách du lịch khi đến chợ Đông Hà (Quảng Trị) mua sắm, thường bị nhiều người phụ nữ chèo kéo mua thuốc kích dục không rõ nguồn gốc.
Có thể bạn chưa biết, nhưng ngôn từ cũng là một loại thuốc kích dục đặc biệt, nhất là khi nó được viết bởi nửa kia của bạn.
Một phụ nữ 32 tuổi sau khi “gần gũi" bạn tình suốt 5 giờ liền đã đột tử vì tim ngừng đập.
Chỉ vì muốn nâng cao khả năng "giường chiếu", Vua Minh Thế Tông đã phải đón cái ch.ết không lấy gì làm nhẹ nhàng sau 9 năm sử dụng thuốc kích dục quá liều.
Do ham chơi quá độ, ở tuổi 45 vua Hán Thành đột tử ngay khi đang mây mưa với mỹ nhân Hợp Đức. Được biết, nguyên nhân cái ch.ết của Hán Thành là do dùng thuốc kích dục quá liều.
Sau 9 năm sử dụng thuốc kích dục quá liều, vua Minh Thế Tông đã phải nhận lấy cái chết đau đớn và nhục nhã.
Sau khi xem quảng cáo thuốc kích dục trên tivi, ông Cất mua thử về uống rồi dụ cháu G. sang nhà, thực hiện hành vi hiếp dâm với cháu bé 8 tuổi.
Thay vỏ thuốc kích dục bằng vỏ kẹo cao su Doublemint, Đức đã dễ dàng đưa các cô gái ngây thơ, trong sáng vào cuộc hoan lạc thân xác ê chề...
Dù đã tỉnh táo, xuất viện nhưng anh Nguyễn Đức T. vẫn không thể hiểu tại sao mình lại bất tỉnh, trong trạng thái không mảnh vải che thân?