Dọn mương rác, nữ công nhân vệ sinh môi trường bất ngờ phát hiện chuyện "động trời"
Quá bàng hoàng về sự việc mình vừa phát hiện, người phụ nữ đã nhanh chóng gọi nhân viên y tế tới giúp đỡ.
Quá bàng hoàng về sự việc mình vừa phát hiện, người phụ nữ đã nhanh chóng gọi nhân viên y tế tới giúp đỡ.
Mới đây, một bé trai nặng 2,9 kg, đã được nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện trong thùng rác. Cơ thể em bé lạnh toát và được bọc trong một chiếc túi nilon màu đen.
Việc sử dụng các chất độc hại cộng với tình trạng vệ sinh môi trường ở các cơ sở sản xuất “đũa ăn liền” đã khiến những sản phẩm này gây nguy hiểm cho người sử dụng, thậm chí có thể dẫn đến ung thư và tử vong.
Khi đi nhắc nhở người dân đổ rác đúng nơi quy định, chị Thanh (công nhân Môi trường đô thị - chi nhánh Hoàn Kiếm) đã bị hai đối tượng hành hung.
Một số bệnh mới nổi, tái nổi có thể xâm nhập người dân Hà Nội như: Bại liệt, MERS - CoV, cúm gia cầm, Zika hay sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản…
Gần đây, người dân xã Chỉ Đạo (huyện Văn Lâm, Hưng Yên) đứng ngồi không yên khi Viện Y học và Vệ sinh môi trường công bố danh sách trẻ em bị nhiễm độc chì chiếm 100% tổng số em được xét nghiệm.