Sự thật "ngã ngửa" vụ chồng bị vợ cắt "của quý" dẫn đến tử vong
Mạng xã hội xôn xao chia sẻ thông tin một người chồng bị vợ cắt "của quý" ở cầu Đen, Hà Đông.
Mạng xã hội xôn xao chia sẻ thông tin một người chồng bị vợ cắt "của quý" ở cầu Đen, Hà Đông.
Vì nghi ngờ chồng có "phòng nhì", người vợ ra tay cắt đứt của quý của chồng, ném xuống kênh.
Phụ nữ được xem là phận “liễu yếu đào tơ”. Nhưng có không ít “liễu yếu đào tơ” đã ra tay tàn bạo cắt phăng “của quý” của chồng.
Chồng đi nhậu nhẹt với đám mày râu rồi lỡ miệng khoe mình có số đào hoa. Chuyện đến tai người vợ và hậu quả là: Người chồng bị vợ cắt “của quý”.
Thông tin từ người nhà bệnh nhân, chị H. nghi chồng ngoại tình nên ngày 7/3 đã dùng kéo cắt đứt "của quý" của chồng rồi ném xuống sông, sau đó uống thuốc chuột tự tử.
Mặc dù bị vợ cắt đứt của quý, ném xuống kênh, không thể nối lại được nhưng anh K. vẫn không muốn vợ bị xử lý hình sự.
Vì biết chồng mình lăng nhăng với bạn thân nên người vợ đã nhân cơ hội lúc cả hai đi du lịch đã cắt phăng của quý của chồng.
Bức xúc tột cùng vì chồng ngoại tình, một phụ nữ Trung Quốc đã cắt phăng "của quý" của chồng để dằn mặt, chưa hả giận vợ tiếp tục cắt lần hai khi bộ phận sinh dục được nối lại.
Bộ phận sinh dục này sẽ được người vợ mang đi… phơi khô và đeo trên cổ như một chiếc vòng.
Khi nhân tình đang say sưa với vũ khúc hoan ca thì chị Hương đã âm thầm lôi dao lam ra và lạnh lùng cắt phăng “của quý” của người tình một nhát làm đứt 2/3 dương vật.