Bà mẹ Việt Nam Anh hùng may hàng trăm chiếc khẩu trang hỗ trợ đất nước chống dịch Covid-19
Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn cần mẫn ngồi bên chiếc máy khâu cũ để may khẩu trang chống dịch.
Mặc dù tuổi đã cao nhưng bà mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn cần mẫn ngồi bên chiếc máy khâu cũ để may khẩu trang chống dịch.
Bà Trần Thị M. (83 tuổi) là vợ của Liệt sĩ Võ Mười, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh chưa được xét phong tặng danh hiệu này. Lý do, bà M. đã… tái giá!
Sau khi chồng mất, Mẹ Tiếp vẫn sống vui với đàn con cháu nội ngoại của chồng ở xã Nghĩa Bình. Cả đời Mẹ đã hy sinh cho Tổ quốc, cho gia đình nhà chồng với câu chuyện tình ly kỳ cảm động hơn nửa thế kỷ qua.
Mới đây, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, trường hợp tái giá vẫn được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.
Mẹ không chỉ là người phụ nữ duy nhất của quê hương Bình Thuận được phong tặng dnah hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Mẹ Việt Nam anh hùng mà mẹ Ngư còn là biểu tượng vĩ đại của những bà mẹ Việt Nam anh hùng.
(Phunutday) - Và hơn 30 năm qua, câu chuyện tình giữa một cựu tù trở về từ chuồng cọp Côn Đảo và một Bà mẹ Việt Nam Anh hùng vẫn được coi là câu chuyện tình già ấm áp và cảm động nhất cố đô Huế.