Một năm sau thảm họa chìm phà Sewol, các thợ lặn vẫn bị ám ảnh
“Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải ở trong bóng tối một mình bởi những hình ảnh kinh hoàng về thảm họa chìm phà Sewol sẽ hiện ra trong đầu".
“Tôi cảm thấy sợ hãi mỗi khi phải ở trong bóng tối một mình bởi những hình ảnh kinh hoàng về thảm họa chìm phà Sewol sẽ hiện ra trong đầu".
Tổng thống Park Geun-Hye đưa ra lời xin lỗi trên trong một tuyên bố được đọc trong cuộc họp nội các vào hôm nay và được chiếu trên truyền hình quốc gia.
Thi thể bé Kwon Hyuk-kyu (6 tuổi), con trai của nạn nhân người Việt trên phà Sewol là chị Phan Ngọc Thanh đã được người nhà xác nhận.
Một thợ lặn kỳ cựu phát hiện hai thi thể học sinh nam và nữ được buộc vào nhau bằng dây áo phao khi đang tìm kiếm nạn nhân vụ chìm phà Sewol.
Tính đến sáng ngày hôm nay (23/4), số người chết trong vụ chìm phà tại Hàn Quốc đã tăng lên con số 128 người.
Tính đến sáng nay (22/4), số người tử vong trong vụ chìm phà Sewol (Hàn Quốc) đã lên đến con số 103. Tang thương đang bao trùm lên những gia đình có người thân thiệt mạng.
Số các nạn nhân được xác định đã chết sau vụ chìm phà Sewol hiện tăng lên con số 64 người. Thế nhưng, công tác tìm kiếm cứu hộ vẫn đang gặp nhiều bế tắc.
Sáng sớm nay 9/5, những phụ huynh có học sinh tử nạn trong vụ chìm phà Sewol hôm 16/4 đã tập trung trước dinh Tổng thống Park Geun-hye để yêu cầu gặp bà.
Yonhap dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc trong một cuộc họp báo, điều đúng đắn nhất mà ông cần làm là nhận trách nhiệm và từ chức.
Để chuộc lỗi lầm sau khi bị chỉ trích "máu lạnh", Kim Soo Hyun đã quyết định tặng 6 tỷ đồng cho nạn nhân vụ chìm phà Sewol.
Lúc 21h58 ngày 23/4, các nhân viên cứu hộ đã tìm thấy thi thể của chị Phan Ngọc Thanh, cô dâu Việt (hiện mang quốc tịch Hàn Quốc) quê Cà Mau, là hành khách cùng chồng và 2 con nhỏ đi trên chuyến phà Sewol định mệnh bị chìm ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam Hàn Quốc.
Nhiều ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc đã dang tay giúp đỡ và động viên những nạn nhân của vụ chìm phà Sewol.
Tổng thống Hàn Quốc Park Guen-Hye hôm nay (21/4) đã lên án hành động của thuyền trưởng và một số thành viên thủy thủ đoàn nhằm rời bỏ chiếc phà đang chìm trong khi hàng trăm người vẫn đang mắc kẹt, gọi hành động đó “tương đương tội giết người”.
Bé gái người Hàn gốc Việt tên Kwon Ji-yeon (5 tuổi), có mẹ là người Việt Nam là một trong số những người sống sót trong vụ chìm phà Sewol ở Hàn Quốc. Hiện ba mẹ bé và anh trai đã mất tích.