Suốt 2 năm qua, tôi giấu vợ chuyện... bất lực của mình
Đã bao lâu rồi tôi hành hạ vợ mình như thế. Đã bao lâu rồi tôi phũ phàng để vợ phải ôm gối chờ chồng và khóc mỗi đêm.
Đã bao lâu rồi tôi hành hạ vợ mình như thế. Đã bao lâu rồi tôi phũ phàng để vợ phải ôm gối chờ chồng và khóc mỗi đêm.
Có vẻ như quan niệm gái chính chuyên đã ăn sâu vào tâm khảm tôi. Thế nên tôi không thể nào bỏ chồng cho được, kể cả khi anh năm lần bảy lượt ngoại tình rồi về hành hạ vợ con.
Mặc dù đã li dị, nhưng Sơn vẫn thường xuyên đe dọa bắt chị Nguyễn Thị Thìn (48 tuổi – Nho Quan, Ninh Bình) đưa tiền để y đi đánh bạc.
Kinh hoàng hơn, ông ta còn nghĩ ra chiêu tra tấn vợ trẻ bằng bạo hành tình dục theo kiểu: "phải vắt kiệt sức nó, để nó không còn "thèm" thằng khác nữa!".
Nghi ngờ vợ có quan hệ bất chính với đồng nghiệp, khi nghe tin vợ có thai, Kha Ly mua xích sắt về hành hạ vợ
Tôi bắt đầu nghĩ ra trò hành hạ vợ mình. Khi quan hệ tình dục thì tôi luôn yêu cầu những tư thế độc và thô bạo để được thỏa mãnhellip;
(Phuntoday)- Vậy mà sao cô luôn làm tôi có cảm giác cô chiều chồng mà như đang... phục vụ khách?
Không chỉ hành hạ vợ tới độ nhiều lần hàng xóm phải đưa chị tới bệnh xá xã, gã đàn ông mất nhân tính này còn nhiều lần bắt cô con gái ruột chưa đầy 14 tuổi đấm bóp cho hắn rồi sau đó giở trò đồi bại với chính đứa con gái nhỏ của mình.