Những vật bất ly thân siêu dễ thương của các nhóc tỳ

(Phunutoday) - Dưới đây là những đồ vật trẻ con cực kì yêu thích và chúng sẽ chẳng rời nổi khỏi những vật bất ly thân này mọi lúc mọi nơi.
'File đính kèm' là những đồ vật trẻ con cực kì yêu thích và chúng sẽ chẳng rời nổi khỏi những vật bất ly thân này mọi lúc mọi nơi.

"File đính kèm" là những đồ vật trẻ con cực kì yêu thích và chúng sẽ chẳng rời nổi khỏi những vật bất ly thân này mọi lúc mọi nơi.

Trẻ con thường có một món đồ chơi hoặc đồ vật mà chúng cực kì yêu thích.

Trẻ con thường có một món đồ chơi hoặc đồ vật mà chúng cực kì yêu thích.

Đó có thể là một con búp bê, một em gấu bông, hay thậm chí là một chiếc chăn nhỏ.

Đó có thể là một con búp bê, một em gấu bông, hay thậm chí là một chiếc chăn nhỏ.

Những 'file đính kèm' này sẽ được chúng bế, 'mang vác' đi theo khắp nơi từ sân chơi, đi lớp, đến bệnh viện thậm chí là… khi đi tè.

Những "file đính kèm" này sẽ được chúng bế, "mang vác" đi theo khắp nơi từ sân chơi, đi lớp, đến bệnh viện thậm chí là… khi đi tè.

Đơn giản vì khi có những đồ vật này ở bên chúng sẽ có cảm giác tự tin, thân thuộc và an toàn.

Đơn giản vì khi có những đồ vật này ở bên chúng sẽ có cảm giác tự tin, thân thuộc và an toàn.

Chú gấu đáng tin cậy là bạn thân của cậu bé này mọi lúc, mọi nơi từ lúc ăn, lúc ngủ, đến lúc bị ốm.

Chú gấu đáng tin cậy là bạn thân của cậu bé này mọi lúc, mọi nơi từ lúc ăn, lúc ngủ, đến lúc bị ốm.

'Chiếc khăn nhỏ này là vật bất ly thân của mình. Nó có mùi rất đặc biệt và mình không thể quên nó được'.

"Chiếc khăn nhỏ này là vật bất ly thân của mình. Nó có mùi rất đặc biệt và mình không thể quên nó được".

'Voi ơi, anh ở trong bệnh viện buồn quá!'

"Voi ơi, anh ở trong bệnh viện buồn quá!"

Ăn sáng cũng phải mang 'bạn' chăn theo.

Ăn sáng cũng phải mang "bạn" chăn theo.

Cả nhà đi ăn nhà hàng, chị sẽ bế em theo nhé.

Cả nhà đi ăn nhà hàng, chị sẽ bế em theo nhé.

'Con không đắp chăn ở đây đâu. Chăn xanh của con cơ!'

"Con không đắp chăn ở đây đâu. Chăn xanh của con cơ!"

Nếu không có bạn gấu bông úp mặt vào mình mỗi tối thì mình sẽ không ngủ ngon được.

Nếu không có bạn gấu bông úp mặt vào mình mỗi tối thì mình sẽ không ngủ ngon được.

Mình và chăn là đôi bạn thân...

Mình và chăn là đôi bạn thân...

Hai chị em mình ngủ ngon nào.

Hai chị em mình ngủ ngon nào.

Ti giả và mình không thể rời nhau nửa bước nè.

Ti giả và mình không thể rời nhau nửa bước nè.

Anh Thơ