Điều chưa biết về vua Hùng Vương thứ 19: Vị vua tài năng hơn người, gắn liền với câu thành ngữ nổi tiếng
Hé lộ thông tin ít người biết đến về Vua Hùng thứ 19 - vị vua tài trí hơn người và có mối liên hệ đặc biệt với một câu thành ngữ quen thuộc.
Hé lộ thông tin ít người biết đến về Vua Hùng thứ 19 - vị vua tài trí hơn người và có mối liên hệ đặc biệt với một câu thành ngữ quen thuộc.
Người giàu không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng, không bao giờ bỏ cuộc và luôn tìm kiếm những mục tiêu tốt hơn cho chính họ.
Khi chàng ngoại tình, dù khéo léo mấy vẫn để lộ ra những bằng chứng không thể chối cãi. Vì vậy, cách phát hiện chồng có bồ tưởng khó nhưng hóa ra lại dễ. Nếu đàn ông thường xuyên làm 3 hành động này trước khi đi ngủ thì tức là trong lòng họ đã có người khác.
Đã giao hàng đến tận cổng nhưng khách hàng còn ngái ngủ, chưa chịu dậy, anh chàng shipper lém lỉnh đã có pha ứng xử cực dễ thương, được đánh giá là thông minh.
Khi ông bố "xấu số" tỉnh rượu, vào nhà tắm, vừa soi gương anh đã giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt của mình. Lần sau nếu còn say rượu, anh sẽ không bao giờ để con trai ở bên mình.
Nhìn thấy tóc của các con vương vãi khắp nhà mà người mẹ không khỏi hoang mang và chỉ biết "khóc dở mếu dở".
Một người mẹ trẻ 25 tuổi người Đài Trung, Đài Loan do quá mệt mỏi nên sau khi cho con bú đã ngủ thiếp đi khiến sự việc đau lòng xảy ra.
Việc ngủ quên trong hào quang chiến thắng chính là hành vi của kẻ hèn nhát không dám đối mặt với thực tại. Người giỏi sẽ không ưa sự khoa trương. Ngược lại họ khiêm tốn và biết phấn đấu cho tương lai nhiều hơn.
Ngủ quên trong hào quang chiến thắng chính là hành vi của kẻ hèn nhát không dám đối mặt với thực tại. Người giỏi không ưa khoa trương. Họ lúc nào khiêm tốn và có ý chí phấn đấu cho tương lai.
Chắc hẳn nhân viên cũng phải bó tay Trương Thế Vinh nhưng cũng thương vì có lẽ anh làm việc vất vả quá.
Khi ông bố "xấu số" tỉnh rượu, vào nhà tắm, vừa soi gương anh đã giật bắn mình khi nhìn thấy khuôn mặt của mình. Lần sau nếu còn say rượu, anh sẽ không bao giờ để con trai ở bên mình.
Nhìn thấy tóc của các con vương vãi khắp nhà mà người mẹ không khỏi hoang mang và chỉ biết "khóc dở mếu dở".
Một đứa trẻ bị bỏ quên trên ô tô có thể t.ử v.ong chỉ sau 5 phút do sốc nhiệt và thiếu oxy.
Trong lúc ngủ ở ga tàu cùng bố mẹ, một bé gái 2 tuổi đã bị một người phụ nữ lạ mặt bắt cóc.