Vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng: Ai phải chịu trách nhiệm?
Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị với Thủ tướng việc tổ chức giám định nguyên nhân và phân định trách nhiệm với sự cố hầm thủy điện Đạ Dâng.
Mới đây, Bộ Xây dựng vừa có kiến nghị với Thủ tướng việc tổ chức giám định nguyên nhân và phân định trách nhiệm với sự cố hầm thủy điện Đạ Dâng.
11/12 nạn nhân sập hầm thủy điện đã xuất viện trong niềm vui của các y, bác sỹ. Ai nấy đều cười rất tươi.
Ông Nguyễn Tiên Phong (TGĐ Công ty CP Đầu tư & Xây dựng điện Long Hội, chủ đầu tư Thủy điện Đạ Dâng) nói công ty đã thăm hỏi và bước đầu hỗ trợ 5 triệu đồng/nạn nhân.
"Với tiến độ này, đến đêm nay (19/12), chúng tôi có khả năng tiếp cận được các giải pháp để đưa các nạn nhân ra ngoài", Ông Nguyễn Văn Dũng nói.
Sáng nay, các công nhân bị mắc kẹt thông báo nước trong hầm đến ngang lưng, họ rất lạnh. Sức khỏe một số người đang yếu dần.
Việc cứu hộ đang được thực hiện hết sức khẩn trương, chạy đua với thời gian khi nước tại khu vực hầm sập không ngừng dâng lên.
Bùn nhão lẫn với đất đá, bêtông, sắt thép đang ngăn cản việc cứu hộ. Hơn 10 m đường ống đã được khoan đưa vào nhưng hầm vẫn chưa thông.
Sáng 23/12, chị Đặng Thị Hồng Ngọc, nữ công nhân duy nhất trong vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng) đã xuất viện.
Vào khoảng 10h30 ngày 22/12, Bệnh viện đã tiến hành làm thủ tục cho 11/12 bệnh nhân trong vụ sập hầm được ra viện, trở về với gia đình.
Bên cạnh công tác cứu hộ từ bên ngoài, việc sống sót khi bị mắc kẹt trong hầm sập phụ thuộc rất nhiều vào chính bản thân nạn nhân.
12 công nhân trong hầm phải đứng trên máy nén bê tông để trách nước ngập. Khi có nhu yếu phẩm đưa vào thì họ phải bơi tới để lấy.
"Tôi tưởng mình không thể thở được khi hay tin anh ấy gặp nạn. Sau đó tôi vội vàng gửi 2 đứa con về nội rồi cùng anh trai của chồng bắt xe đò từ Hà Nam vào đây", chị Hoa nói.
"Họ cho biết trong hầm nước ngập đến đầu gối, rất lạnh. Mọi người ngồi co ro trên một giàn giáo nhỏ", anh Tuấn kể khi vào trong hầm qua đường ống thông khí.