Hình ảnh thương cảm về cô bé 11 tuổi nhưng lão hóa như bà 80

(Phunutoday) - Cơ thể cô bé Ashanti Smith ở Littlehampton, nước Anh, bị lão hóa nhanh gấp tám lần người bình thường.
Cơ thể cô bé Ashanti Smith ở Littlehampton, nước Anh, bị lão hóa nhanh gấp tám lần người bình thường.

Cơ thể cô bé Ashanti Smith ở Littlehampton, nước Anh, bị lão hóa nhanh gấp tám lần người bình thường.

Ashanti sinh vào tháng 5/2003 và ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, cô bé đã mắc căn bệnh hiếm gặp, khiến em có sức khỏe cũng như vẻ bề ngoài của một bà già 80 tuổi.

Ashanti sinh vào tháng 5/2003 và ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, cô bé đã mắc căn bệnh hiếm gặp, khiến em có sức khỏe cũng như vẻ bề ngoài của một bà già 80 tuổi.

Bước sang tuổi thứ tám, bé chỉ nặng 12 kg và cao khoảng 90 cm.

Bước sang tuổi thứ tám, bé chỉ nặng 12 kg và cao khoảng 90 cm.

Ngoài việc cơ thể già yếu và bị lão hóa hàng ngày, bé Ashanti vẫn có trí thông minh bình thường giống như những đứa trẻ tám tuổi khác.

Ngoài việc cơ thể già yếu và bị lão hóa hàng ngày, bé Ashanti vẫn có trí thông minh bình thường giống như những đứa trẻ tám tuổi khác.

Cô bé rất thích nghe nhạc và chơi đùa với các bạn ở ngoài sân.

Cô bé rất thích nghe nhạc và chơi đùa với các bạn ở ngoài sân.

Tuy nhiên, căn bệnh khủng khiếp khiến những đốt xương của Ashanti không đủ khỏe mạnh để đỡ cơ thể.

Tuy nhiên, căn bệnh khủng khiếp khiến những đốt xương của Ashanti không đủ khỏe mạnh để đỡ cơ thể.

Hiện cô bé không thể tự mình đi lại bình thường mà phải di chuyển trên xe lăn. Mỗi ngày em chỉ được ra ngoài một vài tiếng đồng hồ vì cơ thể em không chống chọi được với môi trường bên ngoài.

Hiện cô bé không thể tự mình đi lại bình thường mà phải di chuyển trên xe lăn. Mỗi ngày em chỉ được ra ngoài một vài tiếng đồng hồ vì cơ thể em không chống chọi được với môi trường bên ngoài.

Cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với ngoại hình khó coi của mình nên cô bé Ashanti Elliott - Smith, người Anh chỉ biết bấu víu vào tóc giả để che giấu đi chiếc đầu chỉ còn vài sợi tóc lưa thưa.

Cảm thấy vô cùng tuyệt vọng với ngoại hình khó coi của mình nên cô bé Ashanti Elliott - Smith, người Anh chỉ biết bấu víu vào tóc giả để che giấu đi chiếc đầu chỉ còn vài sợi tóc lưa thưa.

Thế nhưng, do gia đình không có điều kiện để mua những bộ tóc giả đắt tiền nên Ashanti đã đội bộ tóc giả loại rẻ tiền, màu mè sặc sỡ tới trường.

Thế nhưng, do gia đình không có điều kiện để mua những bộ tóc giả đắt tiền nên Ashanti đã đội bộ tóc giả loại rẻ tiền, màu mè sặc sỡ tới trường.

Ngay sau đó, Ashanti đã bị ban giám hiệu trường học cấm đội tóc giả nhuộm màu tới trường vì lo sợ điều này có thể gây ảnh hưởng tới các bạn xung quanh.

Ngay sau đó, Ashanti đã bị ban giám hiệu trường học cấm đội tóc giả nhuộm màu tới trường vì lo sợ điều này có thể gây ảnh hưởng tới các bạn xung quanh.

Vui vẻ đi khi đi chọn bộ tóc giả cho mình.

Vui vẻ đi khi đi chọn bộ tóc giả cho mình.

Ashanti vô cùng hạnh phúc khi được bộ tóc giả.

Ashanti vô cùng hạnh phúc khi được bộ tóc giả.

Cuối cùng giấc mơ của cô bé cũng được thực hiện khi câu chuyện chạm tới trái tim của triệu người dân Anh và họ đã quyên góp để cho em có được bộ tóc giả ưng ý.

Cuối cùng giấc mơ của cô bé cũng được thực hiện khi câu chuyện chạm tới trái tim của triệu người dân Anh và họ đã quyên góp để cho em có được bộ tóc giả ưng ý.

Thanh Lê