Xem tướng khuôn mặt để đoán tâm thái, thiện ác của mỗi người
Thiện ác đẹp xấu của con người, đềᴜ kinh qua năm tháng dài lâu mà khắc hoạ thành, kết qᴜả biểu hiện chính là tɾên khuôn mặt.
Thiện ác đẹp xấu của con người, đềᴜ kinh qua năm tháng dài lâu mà khắc hoạ thành, kết qᴜả biểu hiện chính là tɾên khuôn mặt.
Câu “thiện ác xem mắt miệng” có nghĩa là nhìn một người, dù là thiện hay ác, chỉ cần nhìn tướng mắt miệng là có thể đưa ra kết luận.
Người xưa thường nhìn vào tay chân của một người để phán đoán địa vị, gia cảnh. Những người giàu có thì trên người đeo ngọc bích, những món đồ có giá trị. Bên cạnh đó họ chẳng phải làm việc tay chân nên họ trắng nón, mịn màng.
Cổ nhân xưa thường rất giỏi trong việc nhìn người để đoán tính cách, vận mệnh, trong đó có câu "Thiện ác xem mắt, miệng; giàu nghèo xem chân".
"Thiện ác xem mắt miệng, giàu nghèo xem tay chân" là câu nói người xưa dùng để đoán người. Vậy ý nghĩa sâu xa của nó là gì?
Phật gia có câu: “Mệnh do tâm tạo, phúc tự mình cầu”, cuộc đời của một người dẫu được định sẵn nhưng không phải là đơn nhất không thay đổi, mà là do bản thân người ấy lựa chọn thiện ác mà tự chịu trách nhiệm lấy phúc báo của mình.
Đây là câu nói đúc kết thuật nhìn người từ bao đời nay truyền lại. Hãy xem bạn hiểu được bao nhiêu nhé!
Người xưa có câu: “Thiện ác xem diện mạo, giàu nghèo nhìn chân tay”, nghĩa là để biết một người là tốt hay xấu, bạn có thể nhìn vào diện mạo bề ngoài của họ; để đánh giá một người nghèo hay giàu, bạn có thể nhìn vào tay và chân người đó để phán đoán.
Quả báo thiện ác như hình với bóng. Hãy nhắc nhở bản thân đừng phạm phải những điều này.
Trong dân gian vẫn còn nhiều phương pháp nhận dạng phổ biến, chẳng hạn như có câu "Để xem người tốt hay xấu, chỉ cần nhìn miệng và mắt. Để đánh giá một người nghèo hay giàu bằng cách nhìn vào tay, chân của người đó". Vậy câu này có hàm ý gì?
Cuộc đời này, thiện ác hữu báo, nhân quả luân hồi, dù mắc phải sai lầm nào thì cũng phải trả giá tương xứng. Lỗi càng lớn, trả giá càng cao.
Câu nói này muốn nhắn nhủ rằng để biết một người tốt hay xấu, bạn có thể nhìn vào miệng và mắt của họ; để đánh giá một người nghèo hay giàu, bạn có thể nhìn vào tay và chân người đó để phán đoán.
Cổ nhân dạy "Họa phúc vô môn duy nhân tự triệu. Thiện ác chi báo như ảnh tùy hình". Theo quan niệm người xưa, nếu người mẹ chồng kiếp này gặp người con dâu chống đối, đối xử không tốt thì rất có thể là vì nợ nghiệp, là ác duyên tiền kiếp.
Khi đối mặt với những chuyện sai trái người khác làm với mình thì bạn đừng trách móc đến tàn nhẫn. Chẳng có người nào thiện ác tuyệt đối cũng không có việc đúng sai tuyệt đối. Đừng cho mình đúng rồi dồn người khác đến đường cùng.