Sau 60 tuổi mới thấy rằng nhân sinh vô thường, sống tùy duyên mới an nhiên tự tại

Sau 60 tuổi mới thấy rằng nhân sinh vô thường, sống tùy duyên mới an nhiên tự tại

Thời gian cứ vô tình lướt qua đời người, mới đây đã đến 60 tuổi rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Con người đến cũng tay trắng, rồi ra đi cũng trắng tay, chuyện cứ như vậy thôi.

Bạn biết không, nếu dám tránh xa với 3 loại người này thì cuộc sống của bạn sẽ ngày càng ''lên hương''

Bạn biết không, nếu dám tránh xa với 3 loại người này thì cuộc sống của bạn sẽ ngày càng ''lên hương''

Các cụ có câu: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Khi còn trẻ chúng ta khó có thể phán xét đúng sai. Nhưng khi đến tuổi trung niên, con người có thể nhận biết rõ ràng người xung quanh là da đen hay da trắng, lúc này họ sẽ đưa ra những lựa chọn ảnh hưởng đến vận mệnh của tương lai.

1 2 3 4