An Nguy tâm sự về cuộc sống mẹ bỉm: Chăm con như chơi Ai Là Triệu Phú

( PHUNUTODAY ) - Nghe An Nguy tâm sự mới thấy, để nuôi nấng, chăm sóc một em bé không hề đơn giản, nhất là đối với những người lần đầu làm bố mẹ.

Mới đây, An Nguy đã chính thức "comeback" chia sẻ những điều khi có em bé rồi cô mới ngỡ ngàng nhận ra. Cô tâm sự về quãng thời gian khi mang bầu và sinh con: "Hiện tại em bé đã được 3 tháng rồi, mình cũng không nghĩ thời gian trôi nhanh như thế. Mình nhớ hồi mới bầu 37 tuần, mình chỉ mong đẻ càng nhanh càng tốt vì bụng nặng quá rồi. Một phần do mình bị u xơ nên bụng to hơn người bình thường, ai cũng tưởng sinh đôi.

Lúc lấy em bé ra rồi, bụng mình vẫn to như mang bầu 5 tháng. Mình hỏi bác sĩ là còn em nào trong bụng nữa, bác sĩ bảo đấy là cục u. Hoá ra từ trước đến nay mình toàn chúc cục u ngủ ngon, ăn ngon, bảo sao cái bụng chẳng vĩ đại. Lúc đẻ ra rồi, mình mới biết đẻ chưa phải xong, đẻ chỉ là bắt đầu thôi, đẻ rồi mới biết tay nhau. Đó là điều đầu tiên không ai nói với mình khi tôi sắp có em bé cả".

An Nguy gặp không ít điều bất ngờ và khó khăn trong lần đầu làm mẹ: "Điều thứ 2 đó là khi mình chửa, mình chỉ khó ngủ thôi, nhưng lại có thời gian để ngủ. Còn lúc đẻ xong rồi, mình dễ ngủ lắm, đặt đâu cũng ngủ được, nhưng không được ngủ, không có thời gian để ngủ. Lúc chửa thì nghĩ đẻ xong sẽ đi chỗ này chỗ kia, nhưng mà đẻ xong rồi chỉ muốn đi ngủ thôi. 

Điều thứ 3 không ai nói với mình là trẻ con bé tí nhưng một ngày ăn 8 cữ, ngủ 8 lần, làm gì cũng ầm ĩ. Con chỉ cần giật mình khi ngủ là mình hết hồn, hết vía. Mình và Alex cứ search Google xong hỏi nhau để xem con bị làm sao. Kiểu mình bị sốc ấy, mình chưa bao giờ bị như thế cả".

"Điều thứ 4 là làm mẹ như chơi Ai Là Triệu Phú. Một câu hỏi quanh đi quẩn lại có 4 đáp án, ví dụ khi con khóc thì chỉ có 4 lý do thôi. Nhưng vì mình thiếu ngủ nên suốt ngày đoán sai. Con khóc vì bỉm ướt nhưng cứ tưởng con đói. Đến khi phát hiện ra bỉm ướt, thay bỉm xong thì đã quá muộn, con lại khóc vì lý do khác. 

Điều thứ 5 đó là bạn rất cần người giúp trông con, chỉ cần bế hộ 15 phút là tốt rồi. Lúc đầu mình và Alex định nhờ mẹ qua bế hộ nhưng nghĩ dịch nên để mẹ ở nhà. Đó là quyết định sai lầm nhất của mình từ trước đến giờ, chưa bao giờ mình kém minh mẫn như thế, chắc chắn là do thiếu ngủ. Điều cuối cùng là để biết mình có yêu một người thật lòng không, chỉ có một cách duy nhất đó là bạn có sẵn sàng ở bên người ta dù sớm, khuya, no, đói hay không".

Bên dưới phần bình luận, netizen đồng cảm sâu sắc với nỗi lòng của nữ vlogger.