Mới đây, Bảo Anh lần đầu trải lòng sâu sắc về hành trình 3 năm làm mẹ đơn thân. Nữ ca sĩ mở đầu bằng dòng chia sẻ đầy tự sự: "Mình ổn! Có lẽ là câu nói dối đẹp đẽ nhất mình từng tự nói với chính mình". Cô thừa nhận đã có khoảng thời gian mất phương hướng, tự trách và thậm chí "tự trừng phạt bản thân" vì những lựa chọn trong quá khứ.
"Gia đình không phải là hình thức mà là nơi có được tình thương đúng cách. Mẹ mong rằng em sẽ hiểu hạnh phúc không phải là giữ được ai bên cạnh mình mà là giữ được bình yên trong trái tim mình", nữ ca sĩ viết.
Đồng thời, Bảo Anh cũng khẳng định dù không hoàn hảo nhưng cô luôn sẵn sàng ôm con mỗi khi buồn, lắng nghe và trở thành nơi bình yên để con quay về: "Mẹ sẽ hiện diện và lắng nghe em mọi lúc khi có thể và dù cuộc đời có đưa em đi xa đến đâu thì trong tim mẹ luôn có một cánh cửa mở sẵn cho em trở về".
Bảo Anh đã gây xôn xao khi chính thức xác nhận đã có con. Cô cũng nói rõ về tình huống lỡ tay đăng ảnh con. Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi có 2 tài khoản, trong đó có 1 tài khoản dành cho bé mà tôi đã lập từ lúc bé sinh ra nhưng để ở chế độ riêng tư. Hai tài khoản đó có kết nối với nhau, lúc bé biết đi thì tôi vui quá nên đăng clip lên tài khoản riêng tư của bé nhưng nó lại lỡ "dính" (đăng kèm) luôn ở tài khoản của tôi. Tôi cứ tưởng là không sao nhưng mà qua ngày hôm sau thì thấy mọi người rần rần, lỡ tay trượt thì mình công bố luôn vậy vì đó cũng là một niềm vui của tôi". Bảo Anh thoải mái nói chuyện đi hát xong là vội vã chạy về với con. Còn mẹ của Bảo Anh thì đăng clip đưa Misumi đi diễn cùng trong tâm thế khá hào hứng.
Bảo Anh lên tiếng về sự cố 'trượt tay' công khai con gái 13 tháng tuổi
Cô nói thêm: "Bây giờ em bé vẫn rất khoẻ mạnh và đáng yêu, em vẫn còn nhỏ lắm nên tôi không muốn em đi nhiều, đến khi nào muốn chia sẻ nhiều hơn thì tôi sẽ chia sẻ. Cảm ơn mọi người vì đã quan tâm tới em".
Nữ ca sĩ cũng lần đầu công khai tên thật của nhóc tỳ. Cụ thể, cô chia sẻ: "Bé Misumi tên là Nguyễn Bảo Thiên Di. Đó là tên bà ngoại đặt cho bé. Thiên Di nghĩa là tự do, Bảo là trong từ bảo vật. Nghĩa là dù là báu vật nhưng sẽ luôn luôn được tự do".
Bảo Anh cũng nói thêm, cô mong muốn trao cho con sự tự tin, yêu thương cuộc sống từ cách gia đình nuôi dạy: "Sự tự tin sẽ khiến mình đẹp. Bảo Anh sẽ không làm cho con cảm thấy rằng mình cần cái gì hơn mà sau này con bước ra cuộc sống, con sẽ tự nhận thức mọi thứ, tự quyết định cuộc đời của mình".