Phan Hiển tiết lộ sẽ mời tình cũ của Khánh Thi đến đám cưới vào cuối năm nay

( PHUNUTODAY ) - Phan Hiển cũng tiết lộ, đám cưới sẽ không có sự góp mặt của dàn "sao" showbiz mà là người thân, bạn bè.

Khánh Thi - Phan Hiển sẽ chính thức tổ chức đám cưới, dự kiến diễn ra vào tháng 12/2022. Mới đây chia sẻ với báo Tiền Phong, Phan Hiển tiếp tục chia sẻ thêm một số thông tin xoay quanh đám cưới sắp diễn ra.  Phan Hiển cho biết 13 năm kể từ khi yêu và có con với Khánh Thi, anh đã thay đổi rất nhiều, trong đó có biết quan tâm đến người khác, biết nghĩ cho người khác nhiều hơn. 

"Trước đây tôi vô tư lắm không nghĩ gì đâu, khi mình nói ra lời nói nào đó cũng không biết người khác có tổn thương hay không? Nói chung hồi đấy tôi hơi ích kỷ", Phan Hiển phân trần.

Về phần khách mời, ông bố hai con hé lộ đám cưới của anh sẽ không có sự góp mặt của dàn "sao" xịn xò. Anh và Khánh Thi chỉ gửi thiệp tới những người chơi thân, hoặc từng làm việc với hai vợ chồng anh. Đặc biệt, Chí Anh - tình cũ 11 năm của nữ kiện tướng dancesport cũng có mặt trong ngày trọng đại của họ."Chắc chắn chứ. Chắc chắn có anh Chí Anh, không thể thiếu được", Phan Hiển khẳng định. 

Chí Anh - Khánh Thi từng có quãng thời gian yêu đương. Tuy nhiên, mối tình của cặp kiện tướng dancesport kết thúc sau 11 năm gắn bó. Khép lại chuyện tình dang dở, cả hai đã tìm được tình yêu mới. Chí Anh xây dựng hạnh phúc bên bà xã Khánh Linh, trong khi Khánh Thi có tổ ấm ngọt ngào bên Phan Hiển.

Khánh Thi và Phan Hiển là cặp đôi thầy trò nhận được nhiều sự quan tâm của fan hâm mộ. Vượt qua mọi lời đàm tiếu, họ đã đến với nhau bằng tình yêu chân thành và giữ vững hạnh phúc hôn nhân suốt nhiều năm qua. 

Còn nhớ vào năm 2015, Khánh Thi chính thức hạ sinh con trai đầu lòng cho Phan Hiển khi chưa đăng ký kết hôn. Cả hai quyết định về chung một nhà để chăm sóc con trai thật tốt. Năm 2018, cô tiếp tục hạ sinh con gái.

Trước đó khi nói về đám cưới, Phan Hiển chia sẻ: "Trước đây, tôi nghĩ cả hai chỉ cần sống chung hạnh phúc, hòa hợp là đủ, đám cưới chỉ là hình thức. Tuy nhiên, sau thời gian dài bên nhau, dự tiệc cưới của bạn bè, đồng nghiệp, tôi nghĩ Khánh Thi cũng mong muốn một lần được mặc váy cô dâu bước vào lễ đường. Đám cưới là cách tôi đền bù cho cô ấy khi hy sinh mọi thứ vì gia đình, để Khánh Thi có được danh phận như bao phụ nữ. Thật ra, chúng tôi dự định bí mật tổ chức hôn lễ cách đây hai năm, chỉ có người thân và vài người bạn. Tuy nhiên, vài vấn đề xảy ra không như ý muốn nên tiệc bị hoãn. Thời điểm này tôi thấy công việc, mọi thứ ổn định và làm lễ cưới như một sự kiện báo tin vui đến những người thân yêu.

"Khánh Thi luôn sống và nghĩ cho người khác. Mỗi khi đi mua sắm, cô ấy luôn chọn đồ cho chồng, con, bố mẹ chồng mà ít khi nào mua cho bản thân. Khánh Thi hiểu và hy sinh nhiều để hỗ trợ tôi phát triển sự nghiệp. Cô ấy chọn bạn nhảy cho tôi, đốc thúc việc luyện tập. Những điều đó khiến tôi thấy xúc động và trân trọng mối quan hệ cả hai.

Tôi nhỏ tuổi hơn Khánh Thi nên khó tránh khỏi những bất đồng trong quan điểm, lối sống. Lối dùng ngôn ngữ của cả hai không phù hợp vì người ngoài Bắc, kẻ trong Nam. Tôi lớn lên trong môi trường kinh doanh còn Khánh Thi làm nghệ thuật nên tư duy khác biệt. Để đi tới hôm nay, chúng tôi đã trải qua nhiều xung đột và tìm cách hàn gắn quan hệ. Trước tiên, tôi phải là người nhường nhịn trong mọi việc. Ngoài ra, tôi thay đổi vài khía cạnh của bản thân. Từ lối nói chuyện trẻ con, tôi điều chỉnh ngôn từ sao cho phù hợp khi nói chuyện cùng bạn bè của Khánh Thi. Tôi đam mê phượt nhưng phải gác lại vì cô ấy không thích và có tính hay ghen. Tôi hiểu không người phụ nữ nào chịu để người đàn ông mình đi bên ngoài nhiều ngày không về. 5 năm qua, tôi cất chiếc môtô vào kho, tập trung cùng cô ấy phát triển sự nghiệp. Mỗi khi đi đâu tôi đều chụp hình và gửi vị trí để cô ấy yên tâm".