Rúng động: Nghi mẹ bị ma nhập, con trai kéo mẹ lên cạnh mộ cha rồi đánh đập, s.át h.ại dã man

( PHUNUTODAY ) - Cho rằng mẹ mình bị ma nhập, nam thanh niên đã kéo mẹ lên nghĩa địa đánh bất tỉnh, trói tay chân rồi dùng cuốc s.át h.ại.

Sáng 5/3, Công an huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định xác nhận cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hải (30 tuổi; ngụ thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, chiều 3/3, Hải nghĩ mẹ mình là bà Nguyễn Thị Thảo (64 tuổi, ngụ địa phương) bị ma quỷ nhập nên giữa 2 bên xảy ra xích mích. Sau đó, Hải kéo mẹ lên cạnh mộ cha trong khu vực nghĩa địa gần nhà.

Do bị bệnh tâm thần hoang tưởng, nghĩ mẹ mình bị ma quỷ nhập, Hải đã dùng tay chân đánh bà Thảo bất tỉnh, trói tay chân rồi dùng cuốc sát hại mẹ... Sau đó, đối tượng lấy đá, lá cây phủ lấp xác bà Thảo rồi bỏ về nhà.

Hiện trường vụ giết người. Ảnh CAND.

Ngày 4/3, các cơ quan chức năng huyện Hoài Nhơn đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đồng thời câu lưu, thẩm vấn nghi can Nguyễn Thành Hải.

Hải khai nhận đã giết mẹ ruột. Khai báo của Hải phù hợp với dấu tích hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi, ngày 4/3 CQĐT Công an huyện Hoài Nhơn đã ra lệnh bắt khẩn cấp Hải. Quyết định bắt khẩn cấp đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn cùng ngày

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch UBND xã Hoài Đức cho biết, đối tượng Nguyễn Thành Hải mắc bệnh tâm thần. Gia cảnh bà T rất khó khăn, cách đây khoảng 6 tháng, sau khi chồng qua đời vì bệnh ung thư, bà luôn tận tình chăm nuôi Hải.