Tổ Tiên nói: 'Đến tuổi 50 thì nghiệp và phước của một người sẽ thể hiện rõ nhất', nó thể hiện ở điểm nào?

( PHUNUTODAY ) - Người xưa có câu, đến tuổi 50 phước và nghiệp sẽ thể hiện rõ nhất, vậy nó thể hiện ở điểm nào?

Một người đi tới tuổi 50, chính là đi được một nửa cuộc đời. Đây chính là thời điểm tự bản thân có thể chiêm nghiệm những việc đã làm để nhận phước hay nghiệp báo. Tổ Tiên nói: 'Đến tuổi 50 thì nghiệp và phước của một người sẽ thể hiện rõ nhất', nó thể hiện ở điểm nào?

Tổ Tiên nói: 'Đến tuổi 50 thì nghiệp và phước của một người sẽ thể hiện rõ nhất', nó thể hiện ở điểm nào?

Hiếu thảo – gốc rễ của đạo làm con

Thuở ấu thơ, con cái bé bỏng, non nớt, chúng ta luôn cần cha mẹ chở che, dạy dỗ từng điều nhỏ nhặt. Khi trưởng thành, như những chú chim đủ lông đủ cánh, chúng dần có cuộc sống riêng, bước ra khỏi vòng tay cha mẹ để tự xây dựng tương lai. Thời điểm ấy, tấm lòng hiếu thảo mới thật sự được thể hiện rõ ràng.

Một người con biết nhớ đến công ơn sinh thành, dù đi đâu cũng không quên chăm lo cho cha mẹ lúc về già chính là niềm tự hào và là phúc đức lớn nhất của gia đình. Ngược lại, nếu con cái chỉ mải mê chạy theo danh vọng, sống quay lưng, sống vô tâm, thì đó không chỉ là nỗi đau cho bậc sinh thành, mà còn là cái gốc của nghiệp quả về sau.

Gieo gốc hiếu thảo – Gặt trái phúc lành

Từ xưa đến nay, đạo hiếu làm con chính là điều ai cũng phải biết, phải ghi nhớ. Thế nhưng, hiếu thảo không tự nhiên mà có. Cha mẹ muốn con khôn lớn thành người thì ngay từ nhỏ, cha mẹ phải là người gieo những hạt mầm đầu tiên. Từ bé, cha mẹ phải rèn con chăm chỉ học hành, rèn kỹ năng sống, biết lao động để tự lập. Đó còn là cách sống đạo đức, biết đúng sai, và đặc biệt là bài học lớn từ chính cách cha mẹ cư xử với ông bà.

Cha mẹ phải là tấm gương cho con noi theo, hãy đối xử tốt với những bậc tiền bối trong gia đình. Đối nhân xử thế vẹn tròn, sống tốt đời đẹp đạo, có như thế trẻ mới nhìn vào mà học theo.

Khi tuổi xế chiều gọi tên

Cuộc sống tuổi già có tốt hay không, điều này không chỉ phụ thuộc vào sức khỏe, mà còn nằm ở những điều ta đã vun đắp khi còn trẻ.

Nếu bạn đã biết trân quý tình cảm, biết giữ gìn hạnh phúc, biết sống chan hòa và vị tha, thì tuổi già sẽ là khoảng thời gian nhẹ nhàng và đáng sống.

Nếu những năm tháng tuổi trẻ bạn sống thờ ơ, vô tâm, thì về già đừng mong hạnh phúc.

Hãy luôn đối đãi với cuộc đời với trái tim rộng mở, hãy ghi nhớ rằng trao yêu thương sẽ nhận yêu thương.

Tác giả: Dương Thuỵ