Vụ Cát Tường: Mẹ bảo vệ Khánh nhập viện tâm thần
Nghe tin con trai bị truy tố 2 tội, đã có nêu ý kiến, "xúi giục" Tường vứt xác chị Huyền xuống sông, bố của Khánh vô cùng bức xúc.
Nghe tin con trai bị truy tố 2 tội, đã có nêu ý kiến, "xúi giục" Tường vứt xác chị Huyền xuống sông, bố của Khánh vô cùng bức xúc.
"Việc dừng tìm kiếm của cơ quan điều tra cũng sẽ khiến cho việc tìm kiếm của gia đình trở nên khó khăn, bế tắc", ông Quang chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Yến - mẹ của bảo vệ Đào Quang Khánh - người cùng bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường thực hiện việc ném xác phi tang chị Huyền đau xót trước sự mất mát của gia đình nạn nhân và buồn tủi khi đứa con trai vướng vào vòng lao lý.
"Buổi tối hôm vứt xác về nó chạy ra nói với tôi rằng ngủ trong nhà lạnh quá, không dám ngủ một mình và xin ra ngủ với bố", mẹ của nhân viên bảo vệ Khánh làm ở thẩm mỹ Cát Tường cho biết.
Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội thì trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, bảo vệ Đào Quang Khánh chính là người chủ mưu ném xác nạn nhân xuống sông Hồng phi tang.
Lời khai mới của bảo vệ Đào Quang Khánh về tuyến đường ném xác nạn nhân thẩm mỹ viện Cát Tường khác với lời khai ban đầu của hắn và Tường tại cơ quan điều tra.
Trong lúc cùng Nguyễn Mạnh Tường phi tang xác chị Huyền xuống sông Hồng, bảo vệ Khánh đã trộm chiếc điện thoại Iphone 5s của nạn nhân.