Bé trai “văng khỏi bụng mẹ” chạy trên chiếc chân giả lên 2 tuổi
Ở tuổi lên 2, bé Nguyễn Quốc Huy nặng 12 kg, đã có thể đi lại, chạy nhảy thành thào trên chiếc chân giả, mọi chỉ số về sức khỏe đều phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Ở tuổi lên 2, bé Nguyễn Quốc Huy nặng 12 kg, đã có thể đi lại, chạy nhảy thành thào trên chiếc chân giả, mọi chỉ số về sức khỏe đều phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.
Dì ruột của bé trai bị văng khỏi bụng mẹ cho biết, từ ngày xuất hiện, bé Huy rất ngoan, ít quấy khóc, gặp ai cũng cười...
Anh Nam khi được người thân dìu vào nhà thì buông đôi nạng lao đến quỳ bên bàn thờ vợ khóc nức nở. Suốt gần 20 phút, anh chỉ khóc mà không nói được lời nào.
"Cẳng chân phải của bé bị đứt lìa, phần mô dập nát không thể phục hồi. Chúng tôi đành phải tháo bỏ khớp gối của bé để tránh tình trạng nhiễm trùng, hoại tử xảy ra".
"Thằng bé tập lật có phần trầy trật, nhăn nhó vì chân phải cụt đến đầu gối. Nhưng nó khỏe, cứ nghiêng người tập đi tập lại hoài", bà ngoại bé trai văng khỏi bụng mẹ nói.
Gần 2 tuần xuất viện về quê nhà ở An Giang, bé Huy tăng thêm 900 gr (nặng 4 kg) vừa được bà ngoại đưa lên Sài Gòn tái khám.
Ẵm con trên tay, người cha tuôn trào nước mắt hạnh phúc, giọng ứ nghẹn cảm ơn tất cả các bác sĩ đã tận tình chăm sóc, cứu giúp con trai như một phép màu.