Lan Phương u uất khi Khánh "Thương ngày nắng về" bị đẩy vào tận cùng bi kịch
Cuộc đời nhân vật Khánh "Thương ngày nắng về" và chuỗi bi kịch đã ám ảnh diễn viên Lan Phương đến tận sau này.
Cuộc đời nhân vật Khánh "Thương ngày nắng về" và chuỗi bi kịch đã ám ảnh diễn viên Lan Phương đến tận sau này.
Bi kịch cuộc đời lớn nhất của vị hoàng đế Pháp oai hùng và lừng lẫy trên chiến trường Napoleon là sự bất lực quá sớm trong chuyện phòng the, cùng rất nhiều bệnh tật khác.
Chấp nhận "hầu hạ" các bà hoàng cô đơn, những gã trai này từng đứng trên tột đỉnh vinh quang nhưng cuối cùng đều không tránh khỏi cái chết đầy bi thảm.
Mỗi người một vẻ, đều là những giai nhân tài sắc vẹn toàn, nhưng "trời xanh quen thói má hồng đánh ghen" nên cuộc đời họ chịu nhiều truân chuyên.
Cậu bé 8 tuổi Nguyễn Đức Thiện rất khôi khô, xinh xắn và ngoan ngoãn. Nhưng em đang phải chịu nỗi đau quá lớn, cần phải mổ ghép sọ gấp...
Trước khi kết hôn, Kim Jong-un đã trải qua chuyện tình với 2 nữa ca sĩ. Tuy nhiên, một người thì bị xử tử, trong khi người kia chết không rõ nguyên nhân.
"Nhiều khi cũng thấy nhục nhã lắm, nhưng cứ nghĩ đến cảnh bố mẹ nghèo, lại cố gắng làm để kiếm tiền”.
Đới Lương Thuần từng là cái tên đình đám và đắt giá của làng giải trí Hồng Kông, Tuy nhiên, cô là minh chứng rõ nhất cho câu nói "hồng nhan bạc mệnh" khi có tới 3 đời chồng thì 2 người vũ phu, cầm dao rạch mặt vợ; 1 người thì bị giết.
Dù đang mang trong mình trọng bệnh nhưng nghệ sỹ Duy Thanh vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.
Cô em gái của Tổng thống Mỹ John Kennedy - cuộc đời cô gắn liền với chữ nổi loạn khi dám chống đối gia đình để kết hôn với người mình yêu.
Thân là kỹ nữ, cuộc đời chỉ là “món hàng” trong tay kẻ có quyền thế. Chỉ đến lúc chết đi mới được coi là “giải thoát”.
Trần Hiểu Húc qua đời được 8 năm. Sinh thời, ánh mắt nữ diễn viên luôn u uẩn, đượm buồn, được cho là bắt nguồn từ chuỗi ngày cô đơn, sợ hãi giao tiếp của cô.
Chị lấy anh năm 17 tuổi cái tuổi ngại ngùng, nắm tay e thẹn... Nhưng chính vì sự nhẹ nhàng đó dẫn đến bi kịch cuộc đời chị.
Hơn ba năm sống trong cảnh “người điên”, người đàn bà này đã làm những việc “động trời” mà cho đến hôm nay, khi đã tỉnh ngộ, chị vẫn không thể tha thứ cho bản thân mình. Mặc dù giờ đây, gia đình này đã tìm lại được những ngày tháng bình yên sau thời gian sống trong “ngôi nhà ma”, vậy nhưng bi kịch cuộc đời vẫn đeo bám họ mỗi ngày vì bệnh tật, nghèo đói.