Bác sĩ mổ đẻ "ngã ngửa" vì bé vừa chào đời đã mọc răng
Em bé được đưa ra từ bụng mẹ, vừa cất tiếng khóc chào đời đã khiến các bác sĩ thực hiện ca mổ đẻ "giật bắn mình" – trong miệng bé, răng đã mọc.
Em bé được đưa ra từ bụng mẹ, vừa cất tiếng khóc chào đời đã khiến các bác sĩ thực hiện ca mổ đẻ "giật bắn mình" – trong miệng bé, răng đã mọc.
Chị Phương thừa nhận việc sinh nở và bỏ rơi con tại viện. Người mẹ đã làm đơn để bé được làm con nuôi vì bản thân không có điều kiện nuôi dưỡng.
Hết ngồi, đứng trên rùa đá để chụp hình những "nam thanh nữ tú" lại ngồi lên cả... mộ để tạo dáng.
Chỉ với một ngày đăng tải hình ảnh chú chó mẹ được mổ đẻ đã gây bão cộng đồng mạng về thích thú và vô cùng dễ thương.
Cố tình giấu tung tích, người mẹ cũng không một lần nhìn đứa con trai sau ca mổ. Sau một ngày, người này lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Bác sĩ không thể từ chối vì không hoãn ca mổ để giải quyết cái phong bì. Trong trường hợp này ca mổ quan trọng hơn chuyện hoãn mổ để có thời gian từ chối, giải thích phong bì.