
Cụ ông chung tình suốt 50 ngồi một góc phố đợi người con gái mình yêu quay về
Thực hiện lời hứa với người yêu, cụ ông kiên quyết ngồi bên góc phố đợi chờ suốt 50 năm đằng đẵng, dẫu cho người xưa mãi chẳng quay lại.
Thực hiện lời hứa với người yêu, cụ ông kiên quyết ngồi bên góc phố đợi chờ suốt 50 năm đằng đẵng, dẫu cho người xưa mãi chẳng quay lại.
Ở tuổi xế chiều, đáng được hưởng an nhàn bên con cháu thì cụ già này vẫn vất vả mưu sinh. Cách bán hàng của cụ còn khiến mọi người cảm động.
Những lời chia sẻ của một chàng trai khi biết bệnh tình của mẹ không thể nào cứu vãn, chỉ thầm mong có điều kỳ diệu xảy đến đã lấy đi nước mắt của bao người.
Bao nhiêu lần order đồ ăn qua app, nhưng có lẽ chưa bao giờ cô nàng gặp được anh shipper có tâm đến vậy.
Biết cuộc sống mưu sinh khó khăn, mỗi người mỗi cảnh nhưng nhìn vào cảnh tượng của anh shipper này ai cũng thương.
Món quà chỉ là món bánh mì chả trứng giản dị nhưng thật ám áp, đáng quý và tràn đầy tình thương giữa những cư dân chung cư và bác bảo vệ.
Hình ảnh người đàn ông vì quá thương nhớ vợ, bất chấp mưa lạnh cũng không chịu vào nhà mà mắc võng nằm cạnh mộ vợ khiến mọi người cảm động.
Hành động nhỏ nhưng thật khiến cho lòng người thêm ấm áp giữa trời đông buốt giá, đủ để chúng ta thêm trân trọng cuộc đời này.
Tranh thủ một ít thời gian, anh lính cứu hoả mặc nguyên bộ đồng phục, hớt hải tìm gặp và chúc phúc bạn thân.
Cô bé mong muốn có được một bức ảnh mẹ con bên nhau, để lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ nên và điều ước đã thành hiện thực.
Gây "bão" trên mạng xã hội những ngày qua là hình ảnh cụ ông già yếu, bám vào vai vợ đi khám tại bệnh viện. Câu chuyện nghĩa vợ tình chồng của 2 cụ khiến ai nầy xúc động.
Phía sau thông tin bất ngờ này là một câu chuyện cảm động.
Đang tranh cãi gay gắt với nhau là thế, nhưng khi cụ bà bước lên xe, cả tài xế lẫn phụ xe đều dường như quên hết mọi chuyện trước đó và trở nên niềm nở, ngoan ngoãn hơn.
Hành động ấm lòng của cụ bà nhặt ve chai đối với anh thanh niên nước ngoài thật đáng để người trẻ ngưỡng mộ, học tập.
Một bữa ăn với tôm, thịt... đầy đủ món là bình thường với người sung túc, thế nhưng với những hoàn cảnh khó khăn, đó là bữa ngon thật thịnh soạn mà có lẽ họ không dám mơ tới.