“Sao sáng dẫn đường”: Chương trình tri ân lay động triệu trái tim Việt

10:02, Thứ sáu 31/07/2026

( PHUNUTODAY ) - Với bốn điểm cầu trải dài từ Bắc vào Nam, chương trình "Sao sáng dẫn đường" mang đến không gian tưởng nhớ trang nghiêm và những câu chuyện về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Tối 26.7, cả nước cùng hướng về chương trình cầu truyền hình "Sao sáng dẫn đường" với những cảm xúc thiêng liêng khó gọi tên. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chương trình được truyền hình trực tiếp trên VTV1 từ bốn điểm cầu khắp cả nước, kể lại những câu chuyện hy sinh và hành trình tri ân xuyên thời không.

Sao sáng dẫn đường lan tỏa thông điệp tri ân từ 4 điểm cầu

Tối 26.7, chương trình cầu truyền hình trực tiếp mang tên "Đi tìm đồng đội - Sao sáng dẫn đường" chính thức lên sóng VTV1. Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp cùng nhiều Bộ, ngành và địa phương tổ chức chương trình tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Gọi là "cầu truyền hình" vì chương trình không diễn ra tại một địa điểm duy nhất, mà được truyền hình trực tiếp cùng lúc từ nhiều nơi khác nhau trên cả nước, rồi kết nối lại thành một chương trình thống nhất qua sóng truyền hình. Mỗi địa điểm tổ chức như vậy được gọi là một "điểm cầu". Trong chương trình, có tổng cộng 4 điểm cầu: 

  • Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội)
  • Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng (TP.HCM)
  • Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang)
  • Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị).
bon-diem-cau-sao-sang-dan-duong

Bốn điểm cầu trên khắp cả nước cùng thắp sáng không gian tưởng niệm trong đêm "Sao sáng dẫn đường" ngày 26/7.

Bốn điểm cầu, bốn câu chuyện và một tấm lòng tri ân

Tại Hà Nội, điểm cầu Tượng đài Bắc Sơn là nơi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội trong việc tiếp tục đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa. Còn điểm cầu chính tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng thì gắn với ký ức đau thương vì nơi đây từng phát hiện hố chôn tập thể các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968.

Ở miền Trung, điểm cầu tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 là nơi an nghỉ của gần 6.000 liệt sĩ, còn nhiều người vẫn chưa xác minh được danh tính. Còn tại Tuyên Quang, sân khấu của "Sao sáng dẫn đường" được dựng ngay trên khu vực chiến trường xưa, nơi hoạt động rà phá bom mìn và quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn đang âm thầm diễn ra mỗi ngày. 

Chiến dịch 500 ngày đêm và những con số ám ảnh

Xuyên suốt chương trình là câu chuyện cảm động về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Hơn nửa thế kỷ sau ngày thống nhất, cả nước đã quy tập và an táng được hơn 1 triệu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang. 

Thế nhưng vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt chưa được tìm thấy, cùng gần 300.000 ngôi mộ chưa rõ danh tính đang nằm rải rác khắp dải đất hình chữ S. Theo mục tiêu đề ra, chiến dịch sẽ tìm kiếm, quy tập thêm khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu khoảng 230.000 ngôi mộ chưa có thông tin, đồng thời tiến hành giám định ADN cho khoảng 18.000 mẫu hài cốt.

Đồng thời, việc xây dựng cơ sở dữ liệu gene thân nhân liệt sĩ và tiếp tục rà phá bom mìn tại các khu vực trọng điểm cũng được đẩy mạnh. Những hoạt động này nhằm phục vụ hiệu quả hơn cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các liệt sĩ còn chưa được trở về với gia đình.

tim-kiem-quy-tap-hai-cot-liet-si

Lực lượng quy tập vẫn ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước.

Ba phần nội dung, một mạch cảm xúc xuyên suốt

Chương trình "Sao sáng dẫn đường" được chia làm ba phần: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh". Qua từng phóng sự, khán giả được dẫn dắt vào hành trình đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, chứng kiến những người lính rà phá bom và các nhà khoa học miệt mài giải mã ADN.

Bên cạnh phần phóng sự, chương trình còn ghi dấu ấn với chuỗi tiết mục nghệ thuật được đầu tư công phu. Các tiết mục gồm những ca khúc quen thuộc như "Giai điệu Tổ quốc", "Màu hoa đỏ", "Linh thiêng Việt Nam", "Có một thời như thế", "Bài ca không quên" và "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". 

Không chỉ có nghệ sĩ chuyên nghiệp, sân khấu còn có sự góp mặt của các cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh và những người lính công binh đang trực tiếp làm nhiệm vụ. Tất cả cùng chung sức tạo nên một không gian nghệ thuật vừa xúc động vừa chân thực.

Gần 60 năm, một người con vẫn chưa thôi tìm mẹ

Trong vô vàn câu chuyện được kể tại "Sao sáng dẫn đường", hình ảnh ông Lê Chí Công - con trai thứ hai của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sĩ Lê Thị Riêng đã khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Đã gần 60 năm trôi qua kể từ ngày mẹ ông hy sinh, nhưng hành trình tìm kiếm hài cốt của bà vẫn chưa có hồi kết. 

Ký ức về mẹ trong ông chỉ còn lại qua lời kể của người thân, đồng đội và những tấm ảnh cũ đã nhuốm màu thời gian. Ông Công chia sẻ rằng suốt 58 năm ròng rã, ông vẫn thường xuyên tìm đến gốc cây trong Công viên Lê Thị Riêng - nơi phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ nhất để thắp nén nhang cho mẹ. 

Khi Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai, niềm hy vọng trong ông lại được thắp lên, mong một ngày không xa, mẹ ông cùng biết bao đồng đội khác sẽ được tìm thấy và trở về đoàn tụ với gia đình. Câu chuyện cảm động của ông cũng là nỗi niềm chung của hàng nghìn gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước.

ong-le-chi-cong-mang-di-vat-me-liet-si

Ông Lê Chí Công mang theo di vật của mẹ - liệt sĩ Lê Thị Riêng - tại điểm cầu TP.HCM.

Thông điệp còn đọng lại sau đêm "Sao sáng dẫn đường"

Khép lại chương trình, điều đọng lại trong lòng khán giả không chỉ là những giai điệu hào hùng hay ánh đèn sân khấu rực rỡ ở bốn điểm cầu. Đó còn là ánh mắt của một người con sau gần 60 năm vẫn hướng về mẹ, một hình ảnh lặng lẽ nhưng đủ để chạm đến trái tim hàng triệu người xem.

Tên chương trình được lấy cảm hứng từ câu thơ nổi tiếng trong bài "Núi Đôi" của nhà thơ Vũ Cao: "Anh đi bộ đội sao trên mũ/ Mãi mãi là sao sáng dẫn đường". Qua đó, chương trình đã truyền tải trọn vẹn tinh thần tiếp nối truyền thống, lòng biết ơn sâu sắc dành cho những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Thông qua chương trình, Ban tổ chức mong muốn khơi dậy trách nhiệm gìn giữ hòa bình, sống xứng đáng với những hy sinh của thế hệ cha anh cho nền độc lập hôm nay. Đó cũng là cách để ngọn lửa tri ân từ chương trình "Sao sáng dẫn đường" tiếp tục bừng sáng trong đời sống xã hội.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thu Hà
Tin nên đọc