Lương 1 triệu/tháng không đủ sống, phải ngửa tay xin tiền bố mẹ, thầy giáo bỏ nghề đi chạy xe ôm công nghệ
Từng là giáo viên tiểu học của một trường trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên vì mức lương quá thấp, thầy giáo 27 tuổi quyết định bỏ chạy xe ôm.
Từng là giáo viên tiểu học của một trường trên địa bàn Hà Nội, tuy nhiên vì mức lương quá thấp, thầy giáo 27 tuổi quyết định bỏ chạy xe ôm.
Dù mang một chiếc balo đã cũ mèm cùng cuộc sống chẳng mấy dư giả nhưng cậu bạn chạy xe ôm này vẫn lạc quan và hào sảng.
Người đàn ông được xác định nguyên nhân cái chết là do cố tìm cách thoát khỏi thang máy nên dùng sức nạy cánh cửa ra rồi vô tình rơi xuống phía dưới hố thang cách mặt đất tầm khoảng 15 mét
Nguyễn Hùng Tuấn, sinh năm 1978, hành nghề chạy xe ôm tại TP.HCM vừa bị TAND quận 5 tuyên phạt ba năm sáu tháng tù giam vì tội cướp giật tài sản.
“Ngoài việc làm hướng dẫn viên cho du khách đến tham quan khu di tích Công tử Bạc Liêu, tôi còn bán cuốn sách viết về cha mình mỗi ngày cũng kiếm được vài trăm nghìn...".
Sau khi ra tay đánh cụ ông ngã xuống đường thì người đàn ông này còn lao tới đạp nạn nhân tới tấp.
Nghi ngờ mù quáng rằng người đàn ông đang chở bạn gái mình trên xe máy là tình nhân nên Sang lao tới dùng dao bấm đâm anh này thủng phổi. Trong lúc xô xát, bạn gái Sang cũng bị y đâm rách tay, gây thương tích.
Do mẹ bỏ đi nên dù đã 4 tuổi nhưng đến nay vẫn chưa có giấy khai sinh. Hằng ngày, bé trai 4 tuổi vẫn phải nằm vật vạ vỉa hè, đầu phố chờ bố đi xe ôm về.
Nuôi hai đứa con ăn học trường quốc tế, tất cả trông vào quán nước và nghề xe ôm, gánh nặng gia đình oằn lên đôi vai người mẹ tần tảo.
Trần Văn Hùng tốt nghiệp khoa Triết học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền từ bỏ làm giảng viên của một trường cao đẳng, rong ruổi làm xe ôm, bán gà, bán gạo để kiếm sống qua ngày.