Hạnh phúc nhất của người đàn bà là khi bản thân có đủ 3 thứ này
Nếu chỉ khi nghĩ cần đủ hàng hiệu đắp lên người, chủ cơ sở nghĩ dưỡng triệu đô thì dư sức làm phụ nữ hạnh phúc là bạn đã nhầm. Đây mới là 3 thứ quý báu nhất.
Nếu chỉ khi nghĩ cần đủ hàng hiệu đắp lên người, chủ cơ sở nghĩ dưỡng triệu đô thì dư sức làm phụ nữ hạnh phúc là bạn đã nhầm. Đây mới là 3 thứ quý báu nhất.
Chủ cơ sở mầm non khẳng định không hề bao che cho bảo mẫu đánh bé mà còn sơ cứu vết thương và gọi người nhà đến đón cháu bé rồi nói gia đình báo CA để làm rõ sự việc.
Hiện chủ cơ sở mầm non đã ra làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi tử vong tại cơ sở của bà này.
Người xuất hiện trong đoạn clip hành hạ trẻ mấy ngày nay cũng chính là chủ cơ sở trông giữ trẻ độc lập tư thục Mẹ Mười. Bà này đã chính thức bị khởi tố hình sự.
Theo lời chị B., khi đón cháu V. về nhà, chị thấy cháu có biểu hiện la khóc, sợ sệt. Lúc đưa cháu đi vệ sinh, chị B. hoảng hốt phát hiện phần đùi sát bộ phận sinh dục của cháu xuất hiện vết bầm đỏ dài.
Chủ cơ sở may ở quận Tân Phú (TP HCM) bế con nhảy từ lầu một xuống đất, hơn chục công nhân tung cửa thoát ra ngoài khi lửa bùng lên, cháy lan sang nhà hàng xóm.
Theo nhân định ban đầu, hỏa hoạn xảy ra do sơ xuất của thợ hàn. Tuy nhiên, chủ cơ sở kinh doanh cũng phải chịu trách nhiệm vì mở quán phục vụ khách khi chưa thực hiện đầy đủ quy định pháp luật.
Chủ cơ sở mầm non khẳng định không hề bao che cho bảo mẫu đánh bé mà còn sơ cứu vết thương và gọi người nhà đến đón cháu bé rồi nói gia đình báo CA để làm rõ sự việc.
Hiện chủ cơ sở mầm non đã ra làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ vụ cháu bé 2 tuổi tử vong tại cơ sở của bà này.
Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can là chủ cơ sở trông giữ trẻ Mẹ Mười về hành vi hành hạ trẻ em.
Người xuất hiện trong đoạn clip hành hạ trẻ mấy ngày nay cũng chính là chủ cơ sở trông giữ trẻ độc lập tư thục Mẹ Mười. Bà này đã chính thức bị khởi tố hình sự.
Liên quan đến vụ việc cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội khiến 8 người tử vong, ông Nguyễn Văn H. (bố anh Đ., chủ cơ sở bánh kẹo nơi xảy ra vụ cháy) không khỏi đau xót cho biết, 80% các nạn nhân đều là anh em họ hàng trong nhà.
Nghe tiếng trẻ khóc nên bà Tâm chạy vào dỗ bé Ni nín rồi cho ăn nhưng bé bị ói. Đến khoảng 15h cùng ngày, bé Ni tiếp tục ói và gào khóc một lúc sau thì ngất lịm.
Ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy cho biết, chủ cơ sở quán karaoke trên đường Trần Thái Tông là bà Nguyễn Diệu Linh (sinh năm 1986, trú tại Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội).