Vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội: 80% các nạn nhân đều là anh em họ hàng

( PHUNUTODAY ) - Liên quan đến vụ việc cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội khiến 8 người tử vong, ông Nguyễn Văn H. (bố anh Đ., chủ cơ sở bánh kẹo nơi xảy ra vụ cháy) không khỏi đau xót cho biết, 80% các nạn nhân đều là anh em họ hàng trong nhà.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 10h30 phút ngày 29/7, trên địa bàn thôn Thượng Thụy, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội đã xảy ra một vụ cháy tại một gia đình sản xuất bánh kẹo.

Theo lực lượng Cảnh sát PCCC Thành phố Hà Nội, có 8 người đã tử vong trong vụ cháy, 2 người bị thương nặng hiện đang điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

vu-chay-xuong-san-xuat-banh-keo-o-ha-noi-80%-cac-nan-nhan-deu-la-anh-em-ho-hang-1

 Hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo ở Hà Nội khiến 8 người tử vong

Được biết, chủ nhân của xưởng sản xuất bánh kẹo socola nơi xảy ra hỏa hoạn vào trưa ngày 29/7 là anh Nguyễn Văn Đ. (25 tuổi, trú tại thôn Phù Long, xã Long Xuyên, Hà Nội).

Chia sẻ trên báo Thời đại, ông Nguyễn Văn H. (bố anh Đ.) không khỏi đau buồn. Với gia đình ông, những gì vừa xảy ra như một cú sốc lớn, thiệt hại về người và tài sản quá nặng nề. “80% những người làm việc ở xưởng của con tôi đều là người thân trong gia đình. Các nạn nhân tử vong, họ là con anh bên nội, bên ngoại, con cậu của vợ, em vợ…”, ông H. đau xót nói.

Theo ông H., sáng 29/7, ông đang trông cháu nội để con trai đi làm ở xưởng thì xảy ra cháy lớn. Đám cháy quá bất ngờ và dữ dội khiến nhiều công nhân làm bên trong không kịp trở tay. Đây đều là những người thân quen trong gia đình, con trai ông cũng mới mở xưởng được hơn 1 năm nay để tạo công ăn việc làm cho mọi người.

vu-chay-xuong-san-xuat-banh-keo-o-ha-noi-80%-cac-nan-nhan-deu-la-anh-em-ho-hang-2

 Nhiều người thân đến động viên gia đình ông H.

Nếu nói là thuê công nhân hay mở xưởng sản xuất là không đúng, chúng tôi chỉ là tạo công ăn việc làm cho mọi người trong nhà, đồng thời học hỏi lẫn nhau để biết việc. Sự việc xảy ra không ai mong muốn. Ngay sau khi biết thông tin, những người trong gia đình chúng tôi đã đến hỏi han, chia buồn đồng thời hỗ trợ kinh phí cho người đang nằm viện cũng như người đã mất”, ông H. tâm sự.

Nói về xưởng sản xuất của con trai, ông H. cho hay, xưởng đó mới đi vào hoạt động khoảng 1 năm nay, tiền vốn chưa chắc đã lấy lại nhưng nay lại thêm chồng chất nỗi đau. Bản thân con trai ông có hai con nhỏ, cháu lớn 2 tuổi, cháu thứ 2 mới sinh được vài tháng.

vu-chay-xuong-san-xuat-banh-keo-o-ha-noi-80%-cac-nan-nhan-deu-la-anh-em-ho-hang-3

 Mẹ anh Đ. bị tàn tật ôm mặt khóc vì sốc nặng sau vụ cháy

Ngồi trên giường, bà Nguyễn Thị H., mẹ anh Đ. liên tục bật khóc. Khẽ nhìn về phía vợ, ông H. thở dài: “Đ. là con trai út. Vợ tôi bị bại não khi Đ. mới 1 tuổi. Một mình tôi bươn trải nuôi 4 con ăn học. Đi làm thuê vất vả nên con trai tôi mở cơ sở làm rồi rủ nhiều anh em trong nhà cùng làm kiếm thêm thu nhập nhưng không ngờ tai họa ập xuống. 23 năm chứng kiến vợ nằm liệt trên giường phải có người chăm sóc, giờ tôi càng xót xa hơn khi phải chịu thêm nỗi đau này”.

Ông H. cho biết, hiện tại con trai ông đang làm việc với cơ quan chức năng. Phía người nhà cũng đã cử nhau đến các hộ gia đình có người mất và bị thương xin hỗ trợ ban đầu, chia sẻ những nỗi đau mất mát. “Đây là sự cố không ai mong muốn nên gia đình tôi cũng mong mọi người cảm thông. Những gì đã xảy ra thực sự quá nặng nề“, ông H. chia sẻ thêm.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn