
Tổ Tiên khuyên bảo: 'Có tiền đừng đi 2 nơi, không tiền đừng hỏi 2 người'
Người xưa khuyên con cháu khi giàu có, đừng đến những nơi rượu chè, cờ bạc đỏ đen.
Người xưa khuyên con cháu khi giàu có, đừng đến những nơi rượu chè, cờ bạc đỏ đen.
Người xưa cho rằng đến tuổi 49, không nên đến những nơi này kẻo hại người, hại thân.
Con người hiện đại thích xã giao, hôm nay muốn tiệc tùng ngày mai lại cũng muốn tiệc tùng, mục đích là để kết giao với nhiều người. Tuy nhiên thì liệu cái gọi là kết giao có thực sự đến từ những bữa tiệc và quán rượu.
Việc khuyên cờ bạc hơn mại dâm là phản ánh sự khôn ngoan của người xưa trong việc ứng xử với mọi người. Câu nói này có vẻ đơn giản, nghĩa đến chúng ta cũng hiểu là thà thuyết phục người nghiện cờ bạc xung quanh bỏ cờ bạc còn hơn là thuyết phục mọi người đừng dính tới mại dâm.
Đến trung tuổi, 3 thứ xui xẻo này có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống, hạnh phúc của một người.
Trong cuộc sống hôn nhân hầu như người phụ nữ nào cũng muốn người chồng của mình là người phải biết nhìn xa trông rộng, có thể bao bọc, che chở được vợ con và gia đình.
Một người theo đuổi sự giàu có không phải là điều gì xấu, nhưng người đó phải có nguyên tắc và điểm mấu chốt. Nếu không thì chỉ vì ham muốn tiền bạc mà đi hại người, ngay cả ruột thịt của mình cũng không tha.
Người phụ nữ lừa con gái nhỏ lên thành thị ép bán trinh, bán dâm để lấy tiền tiêu sài cá nhân, thỏa mãn mục đích mục đich của mình.
Người xưa khuyên con cháu khi có tiền đừng đi đến những nơi cờ bạc, xa hoa kẻo tiền nhiều mấy cũng không cánh mà bay.
Người xưa khuyên con người ta khi đến tuổi 49 đừng dừng chân ở nơi cờ bạc, ném tiền qua cửa sổ kẻo tai họa khôn lường.
Người thông minh tuyệt đối nên tránh xa những nơi dễ sinh chuyện.Chuyện của người khác đừng nên xem vào. Cũng tuyệt đối đừng nên thêm mắm, dặm muối, đổ dầu vào lửa. Như vậy, là mang tâm ác, chỉ rước lấy nghiệp vào mình.
Nghỉ hưu rồi thì nên tận hưởng cuộc sống bình yên, đừng đến nơi này kẻo rước họa.
3 nơi không nên đến, vì không đến mới có nhiều phước.
Người xưa có câu: “Nhà có 3 điều thì hưng thịnh, nhà có 3 nghiện thì bại vong”, câu nói này có đạo lý không?
Nhiều người đàn ông rõ ràng đã lập gia đình, nhưng thay vì trân trọng vợ con, hôn nhân thì lại quá đề cao những mối quan hệ bên ngoài. Hãy nhớ rằng người đối xử tốt nhất với mình chính là vợ con, nếu không biết tôn trọng thì cả đời đừng mong hạnh phúc.