Phụ nữ nghĩ gì trong đêm tân hôn: 3 câu trả lời thật lòng khiến đàn ông điêu đứng
Kỳ vọng về chuyện chăn gối trước hôn nhân của người phụ nữ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ và phong độ của cô ấy trong đêm tân hôn.
Kỳ vọng về chuyện chăn gối trước hôn nhân của người phụ nữ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ và phong độ của cô ấy trong đêm tân hôn.
Tân hôn là khoảng khắc đặc biệt của cặp đôi khi chính thức thành vợ, thành chồng. Vậy phái đẹp nghĩ gì trong đêm này?
Bạn nên tìm hiểu về 'chuyện yêu', uống ít đồ uống có cồn, giữ tâm lý thoải mái... trước khi lâm trận. Đây là bí kíp để đêm tân hôn thăng hoa rạo rực.
Mẹ cho thêm con đấy...cố gắng chiều chồng nhé. Nó bị liệt nên không giống người thường, biết là sẽ thiệt thòi cho con nên con chịu khó nhé đêm tân hôn tối nay nhé.
1 tháng anh sút gần 5 kí, quần áo bị rộng hết. Nhiều hôm thấy Tuấn đi làm phờ phạc, chân đi hai hàng mấy anh chị đồng nghiệp lại nhìn nhau phì cười...
Em cam đoan rằng càng ân ái anh sẽ càng không dứt ra được. Em sẽ khiến anh mê phụ nữ trở lại chồng ạ. Anh coi thường cô vợ ngực lép như em thì giờ em sẽ cho anh biết tay.
Để tân hôn như lần đầu dù không phải ‘lần đầu’ thì các chị em cần nhớ những điều sau:
Chưa kịp "động phòng hoa chúc" thì anh cay đắng chấp nhận ký vào đơn li hôn của người vợ mới cưới. Cay đắng, có lẽ chỉ có mình anh mới ở trong hoàn cảnh bẽ bàng ấy.
Khoảnh khắc đối mặt với lễ cưới là khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời, và đêm tân hôn là đêm được nhiều người trông chờ sẽ trải qua cực kỳ đáng nhớ. Nhưng thực tế, không phải đêm tân hôn nào cũng là đêm mật ngọt nồng say.
Đêm tân hôn của mọi người có nhiều ý nghĩa hay không? Hãy cùng lắng nghe tâm sự thật của các chị em nhé?
Đêm tân hôn chính là khoảnh khắc được nhiều cặp vợ chồng mong chờ nhất. Hãy cùng tạo những điều bất ngờ cho đối phương của mình nhé.
Cụt 2 chân chứ có phải 'cái ấy' đâu. Anh sẽ tân hôn theo cách riêng của mình. Anh chỉ cụt 2 chân chứ không thể tàn phế được...cưới em rồi anh muốn em là người đàn bà thật sự của anh.
May thế...sẵn lúc mày đang khó khăn về tài chính nhỉ? Con Huyền nó không còn trinh...nhưng có thứ này còn đáng giá hơn trinh tiết đấy con ạ.
Dưới thời nhà Thanh, những người muốn trở thành phò mã thậm chí còn phải trải nghiệm một thử thách khá quái gở, đó là phải qua đêm đầu tiên với một người khác không phải là công chúa.
Cứ ngỡ đêm tân hôn sẽ là đêm hạnh phúc nhất trong đời vì cưới được người vợ giỏi giang, xinh đẹp, ai ngờ tôi lại gặp phải tình cảnh trớ trêu, bẽ bàng đến thế này.