Bị chửi vì cưới vợ mất trinh, tới khi khoe vật này thì mẹ nói: "Thứ này còn đáng giá hơn trinh tiết nhiều''

( PHUNUTODAY ) - May thế...sẵn lúc mày đang khó khăn về tài chính nhỉ? Con Huyền nó không còn trinh...nhưng có thứ này còn đáng giá hơn trinh tiết đấy con ạ.

Ngày Tú dắt Huyền về ra mắt thì mẹ anh ưng bụng lắm, Huyền xinh đẹp lại còn nết na nữa. Ấy thế nhưng lần thứ hai Huyền về nhà bạn trai thì lúc đó có Ly cô em kết nghĩa của Tú kéo mẹ Tú vào rồi thảng thốt.

- Bác ơi, chị đó là người yêu anh Tú á?

- Đúng vậy, con bé ngoan mà được lắm. Bác tính cuối tháng này cho 2 đứa cưới luôn.

- Đừng bác ơi, cô ta từng là người yêu của anh trai đứa bạn thân cháu đấy. Yêu nhau được 2 năm thì anh ta bỏ vì chê chị ta mất trinh đấy. Bác bảo anh Tú đừng cưới không lại bị 'đổ vỏ'.

- Mất trinh rồi ư? Nhìn nết na thế mà nhỉ? Cháu có chắc không? Lỡ như có chút chuyện hiểu lầm thì sao? Thằng Tú nhà bác yêu con bé cũng được mấy năm rồi, nếu con bé mất trinh thì nó phải biết chứ? Cháu hỏi xem có chắc chắn không thế.

me-chong-che-con-dau-mat-trinh-hinh1-phunutoday

- Cháu chắc chắn 100% ạ. Nếu bác không tin để cháu nhờ người xác mình rõ ràng luôn

Nghe Ly nói câu đó thì mặt mẹ Tú tối sầm lại, ngay tối hôm đó bà kéo con trai lại tuyên bố.

- Mày bỏ con bé Huyền cho mẹ.

- Ơ...sao mẹ nói vậy. Mẹ thích cô ấy lắm mà.

- Đó là lúc trước tao chưa biết con Huyền nó có quá khứ kinh khủng như vậy. Mày và nó yêu nhau 3 năm rồi...nó đã dâng hiến cho mày chưa?

- Bọn con chưa? Con muốn đêm tân hôn cơ.

- Trời ơi...mày ngu lắm con ạ. Huyền nó mất trinh rồi nên mới cấm vận mày đấy. Hôm nay cái Ly không nói thì mẹ còn tưởng nó ngoan ngoãn lắm. Bỏ nó ngay.

- Con không bỏ được đâu, cô ấy và con yêu nhau được mấy năm rồi...bỏ là bỏ thế nào. Bố mẹ cô ấy cũng biết nhà mình rồi.

- Thế mày chấp nhận cưới đứa con gái mất trinh làm vợ hả?

- Con không quan trọng trinh tiết đâu...con sẽ cưới cô ấy

- Đúng là thằng ngu. Mặc xác mày, đến khi khổ thì đừng có kêu mẹ.

Nghe mẹ nói câu đó Tú buồn lắm, mấy năm yêu chưa một lần Tú hỏi Huyền về chuyện cô còn hay đã mất vì hơn ai hết Tú yêu Huyền rất nhiều. Và rồi một đám cưới hoành tráng diễn ra, cả buổi lễ mọi người ai nấy vui mừng chỉ có mẹ Tú là mặt như đưa đám.

Sau khi khách khứa về hết thì Tú kéo vợ lên phòng ân ái, Huyền năm im cho Tú muốn làm gì làm. Sau 1 hiệp Huyền mới thỏ thẻ.

- Nếu anh tìm ga giường dính giọt máu ấy thì không có đâu. Thật ra em đã giấu anh....em không còn trinh tiết nữa.

- Anh biết rồi...anh không quan trọng đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều.

- Nhưng em muốn cho anh biết lý do. Trước đây em cũng từng yêu 1 người đàn ông....anh ta bỏ em ngay sau khi em thú nhận mất trinh. Sự thật là em mất từ năm 10 tuổi, lúc đó em bị ngã xe nên mới bị rách màng trinh chưa chưa hề làm chuyện gì có lỗi với anh cả.

- Anh không trách em...anh chỉ yêu em thôi.

- À...bố mẹ em cho em 20 cây vàng nói là đưa cho anh để lo làm ăn đấy chồng ạ.

- Anh cảm ơn vợ...anh biết ơn em lắm.

me-chong-che-con-dau-mat-trinh-hinh2-phunutoday

Tú an ui vợ rồi sau đó đợi Huyền ngủ say mang luôn 20 cây vàng xuống khoe mẹ. Vừa nhìn thấy bà đã há hốc mồm.

- Vàng đâu ra mà nhiều thế.

- Là của Huyền cho con đấy, cô ấy đưa cho con để làm ăn lớn.

- May thế...sẵn lúc mày đang khó khăn về tài chính nhỉ? Con Huyền nó không còn trinh...nhưng có thứ này còn đáng giá hơn trinh tiết đấy con ạ.

- Nếu không có số vàng này mẹ vẫn ghét vợ con ư? Xin mẹ đừng ghét vợ con, hãy yêu thương cô ấy. Con không biết Ly nói gì với mẹ, nhưng Huyền mất trinh là lúc cô ấy ngã xe. Và gã đàn ông trước bỏ cô ấy khi biết điều đó. Con tân hôn với cô ấy rồi...con biết cô ấy chưa từng lên giường với đàn ông. Con yêu vợ con chứ không quan trọng trinh tiết. Mẹ cũng đừng để ý nữa, mẹ là phụ nữ hơn ai hết mẹ hiểu mà.

- Được rồi...là mẹ sai. Mẹ hứa sẽ coi vợ mày như con đẻ.

Thấy mẹ nói như vậy thì Tú mới an lòng, cuối cùng thì mọi chuyện cũng tốt đẹp. Giờ đây Tú sẽ yêu thương vợ con mình hết mực.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link