Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng phóng hỏa đốt vợ chồng bán hoa
Trần Hiếu, sinh năm 1991, quê Bình Thuận vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam vì phóng hỏa, đốt nhà làm 2 người thương vong do giành mối bán hoa.
Trần Hiếu, sinh năm 1991, quê Bình Thuận vừa bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam vì phóng hỏa, đốt nhà làm 2 người thương vong do giành mối bán hoa.
Do mâu thuẫn với vợ, một người đàn ông đã cầm can xăng đổ khắp nhà rồi châm lửa đốt khiến 3 người bị bỏng nặng.
Cgi rằng chính anh K. là người đã tìm cách không cho mình tham gia đá bóng, từ năm 2010 đến nay, Tám đã nuôi ý định trả thù anh K. Đến khoảng tháng 11/2017, thấy anh K. sửa nhà và dỡ bỏ cánh cổng, cửa ra vào nên Tám nảy sinh ý định dùng gas, xăng đốt nhà anh K. để trả thù.
Ninh khai nhận rằng trong cơn say đã nghĩ đến chuyện vợ đòi chia tay, đưa con về sống chung cùng mẹ ruột nên đã quá bức xúc. Trong đêm 18/1, Ninh tức giận mang xăng đến đốt nhà mẹ vợ để “trả thù”.
Cậu bé 11 tuổi giận mẹ vì bị cấm chơi điện thoại đã lấy lửa đốt sách, sau đó vứt lên giường. Khi thấy ngọn lửa cháy quá to, sợ bị mắng cậu đã chạy sang nhà ông bà ngoại để trốn.
Người đàn ông nghiện ma túy nhốt vợ con vào nhà sau đó châm lửa đốt làm náo loạn cả khu phố ở Bắc Giang.
Do xin tiền để mua điện thoại di động nhưng mẹ không cho, Tú đã đem bình gas loại 12 kg từ dưới bếp lên trên nhà, sau đó cắt dây nối dẫn, mở van xả và châm lửa đốt nhà.
Trong lúc đang uống rượu thịt chó với bạn bè, Đoan bị vợ gọi về. Sau đó, cả hai xảy ra cãi vã, tức tối, Đoan mua xăng đem về đổ khắp nhà rồi châm lửa đốt khiến vợ bị bỏng nặng.
Chỉ vì mâu thuẫn ghen tuông với vợ, người đàn ông đã châm lửa đốt chiếc xe máy rồi phóng hỏa căn nhà của mình khiến người dân sống xung quanh bỏ chạy náo loạn.
Theo người dân, khi họ nghe thấy tiếng hét cháy thì lập tức đến hỗ trợ gia đình cứu tài sản nhưng Sự cầm một con dao đứng trước cổng đe dọa nên không ai dám vào. Được biết, Sự vốn là người không được bình thường nhưng cũng chưa bao giờ gây ra sự việc “động trời” như vậy.
Một số nguồn tin cho hay vụ cháy xảy ra có thể do mâu thuẫn, nợ nần tiền bạc của chủ nhà.
Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, trong nhà có 4 người. Tên Khương còn dùng nhiều hung khí như dao, kéo khống chế, ngăn không cho người nhà đến dập lửa.
Người dân xung quanh cho biết, ngôi nhà này liên tục bị cháy thời gian gần đây. Nguyên nhân là cô con gái của chủ nhà thường xuyên đốt quần áo trong nhà sau khi sử dụng ma túy đá.