Giận mẹ vì bị cấm chơi điện thoại , con trai lấy lửa đốt sách rồi vứt lên giường suýt cháy cả nhà

( PHUNUTODAY ) - Cậu bé 11 tuổi giận mẹ vì bị cấm chơi điện thoại đã lấy lửa đốt sách, sau đó vứt lên giường. Khi thấy ngọn lửa cháy quá to, sợ bị mắng cậu đã chạy sang nhà ông bà ngoại để trốn.

Sự việc xảy ra tại quận Cửu Long Pha, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 5/3 vừa qua. Cảnh sát khu vực nhận được tin báo gia đình bà Lưu xảy ra một vụ cháy và cậu con trai 11 tuổi bỗng dưng mất tích. Rất may, không phát hiện thương vong.

dot-phong-1

Những gì còn lại của căn phòng sau vụ cháy. Ảnh: Bashan.com 

Trước đó tối 4/3, bà Lưu gọi con ra ăn tối nhưng cậu con trai 11 tuổi mải nghịch điện thoại nên không nghe lời. Tức giận vì con không nghe lời, cùng thành tích học tập trên lớp gần đây sa sút, bà Lưu đã thu điện thoại của cậu bé. Cả hai đã có một trận cãi vã lớn và cậu bé quay về phòng đóng sập cửa không ra ngoài.

Sáng hôm sau, bà Lưu đi làm. Đến khoảng 12h trưa nhận được tin nhà mình đang cháy, về nhà lại không thấy con trai đâu, bà hoảng hốt báo cảnh sát. Theo nhà chức trách, căn phòng bốc lửa là phòng ngủ của cậu con trai, nguyên nhân cháy do có người chủ ý phóng hỏa.

Sau khi tìm hiểu, cảnh sát đã nhanh chóng khoanh vùng tìm kiếm và thấy cậu bé đang trốn ở nhà ông bà ngoại.

Cậu nhóc khóc và cho biết vì giận mẹ nên đã lấy lửa đốt sách, sau đó vứt lên giường. Khi thấy ngọn lửa cháy quá to, sợ bị mắng cậu đã chạy sang nhà ông bà ngoại để trốn. Cảnh sát đã thuyết phục được cậu bé trở về nhà và làm hòa với mẹ của mình.

Vào năm 2015, cũng vì giận bố mẹ không cho tiền mua điện thoại, một nam thanh niên ở Đắk Lắk đã tự tử.

Chiều ngày 30/9/2015, bác sĩ Phan Thị Thu Trà - Trưởng khoa Hồi sức - cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) - cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân T.V.P. (23 tuổi, ngụ xã Ea Tu, huyện Cư Kuin) được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng người nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ. Các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, xúc rửa dạ dày.

Bà Đinh Thị B. (62 tuổi, mẹ của P.) cho biết, vào khoảng 7h30 sáng nay, chồng bà phát hiện con trai đã uống thuốc diệt cỏ tự tử ở trong nhà nên hô hoán mọi người đến đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lý do P. có hành động dại dột, bà B. cho rằng nguyên nhân là do khoảng 2 tuần gần đây P. xin tiền bố mẹ 2,5 triệu đồng để mua điện thoại nhưng bố mẹ không đồng ý.

“Nhà tôi làm nông vất vả, bố mẹ thì già làm gì có tiền để cho nhiều vậy nên chỉ đồng ý cho nó 1,5 triệu thôi, nhưng thằng P. nó giận nên không lấy. Mới hôm qua nó còn nói sẽ đi nộp hồ sơ xin việc để kiếm tiền. Ai đâu ngờ nó dại dột làm nên chuyện như vậy. Sáng đưa nó đi viện, nhà cũng không có tiền nên phải chạy vạy mượn tạm của họ hàng xóm, láng giềng được 2 triệu đồng để nộp viện phí cho con”, bà B. buồn bã nói.

Được biết, P. là con út trong gia đình có 5 chị em. P. đã tốt nghiệp lớp 12 và đã từng đi làm nghề sửa chữa điện nhưng do lương thấp nên P. về làm nông cùng bố mẹ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn