Nghịch tử đốt nhà vì thua cá độ trận U23 Việt Nam: Cảnh nghèo giờ lại khó, nay đến chỗ ngủ cũng chẳng còn

( PHUNUTODAY ) - Theo người dân, khi họ nghe thấy tiếng hét cháy thì lập tức đến hỗ trợ gia đình cứu tài sản nhưng Sự cầm một con dao đứng trước cổng đe dọa nên không ai dám vào. Được biết, Sự vốn là người không được bình thường nhưng cũng chưa bao giờ gây ra sự việc “động trời” như vậy.

Ngày 22/01, Trung tá Phạm Ngọc Cảnh, Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) xác nhận, đơn vị đang tạm giữ Phạm Văn Sự (SN 1978, trú tại xóm 6, xã Văn Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về vụ cháy nhà vào tối 20/01.

Theo lời của những người hàng xóm, đồng thời cũng là nhân chứng của vụ việc thì họ đã lập tức chạy tới hỗ trợ gia đình khi nghe thấy tiếng kêu cứu. Tuy nhiên, lúc này Phạm Văn Sự đang đứng cầm dao đe doạ ở cổng.

“Thấy vậy nên chúng tôi không dám xông vào, chỉ sau khi người bố đi về thì mới tước được dao để mọi người chữa cháy. Sau đó Sự bị công an xã đến dẫn về trụ sở luôn”, ông Phạm Văn Bình cho biết.

dot-nha-1 Ngôi nhà bị lửa thiêu hủy

Do lửa cháy quá nhanh, ngôi nhà đã cũ nên dễ bén lửa vì vậy đã thiêu rụi hoàn toàn gian bếp và một phần gian nhà chính. Có 2 chiếc xe máy bị ngọn lửa thiêu cháy và nhiều tài sản có giá trị khác.

Nói về Sự, bà Nguyễn Thị Thùy, người dân địa phương cho hay: “Tính tình của Sự hơi bất thường nhưng dù sao cậu ấy vẫn chưa hề đánh ai, hay phóng hỏa đốt nhà như lần này. Chúng tôi không thể hiểu được lý do, chính vì vậy mới đồn đoán là thua bạc cá độ. Nhưng cũng không ai trực tiếp thấy nên việc đó tôi nghĩ cũng không phải”.

dot-nha-2
Đồ dùng bị cháy hết. 

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Đình Long, Chủ tịch UBND xã Văn Thành, huyện Yên Thành xác nhận vụ việc. Sau hỏa hoạn, chính quyền địa phương đã động viên bà con giúp đỡ, thăm hỏi gia đình ông Thư.

“Thông tin thua độ bóng đá của anh Sự thì tôi chỉ mới nghe bà con đồn đoán, kể lại sáng nay. Còn anh Sự đốt nhà có đúng vì thua độ bóng đá hay không thì phải chờ kết luận của cơ quan Công an huyện Yên Thành”, ông Long cho hay.

Cũng theo vị Chủ tịch xã, số tài sản thiệt hại hiện chưa thống kê nhưng cũng khá lớn đối với gia đình vì lửa đã thiêu rụi gần như cả căn nhà. Đặc biệt, gia đình Hơn hết là gia đình ông Phạm Văn Thư (SN 1952) cũng rất nghèo. Sau vụ cháy, đến chỗ để ngủ họ cũng chẳng còn. 

dot-nha-3
Ông Thư đau đớn kể về sự việc 

Ông Phạm Văn Thư cho biết: “Trong bữa ăn có uống mấy chén rượu với người con, nhưng giữa hai người có chút hiểu nhầm nên to tiếng với nhau. Việc bố con mâu thuẫn là chuyện thường, do Sự tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất ương ngạnh, nhiều lần tôi nhắc nhở nhưng nó chẳng nghe“.

Bực tức vì con trai lớn không chịu nghe lời, hai vợ chồng ông Thư bỏ sang nhà hàng xóm xem bóng đá cho đến khi nghe về sự việc mới hớt hải chạy về. Tuy nhiên, khi về tới nơi thì lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản trong nhà.

1. Hiện trường thảm khốc vụ tai nạn trên cầu Phú Mỹ: Mảnh vỡ xe văng khắp đường, thi thể kẹt cứng trong cabin

2. Vụ cha cho 3 con uống thuốc sâu cùng tự tử: Nguyên nhân cũng chỉ vì mâu thuẫn, ghen tuông với vợ

3. Bán hàng chộp giật ngày Tết: Hí hửng mua cây sung đẹp, vị khách cay cú phát hiện quả nào cũng dính bằng keo

Theo:  khoevadep.com.vn copy link