
Vạn sự tùy duyên, duyên đến, duyên đi, duyên như nước chảy, không cần cưỡng cầu
Người tin tưởng vào duyên phận, một khi duyên đến sẽ thản nhiên đón nhận, còn khi duyên đi cũng sẽ không cố gắng níu giữ.
Người tin tưởng vào duyên phận, một khi duyên đến sẽ thản nhiên đón nhận, còn khi duyên đi cũng sẽ không cố gắng níu giữ.
Tình yêu sẽ bị 'đánh gục' nếu vợ chồng không biết giữ gìn và trân trọng...
Có một loại duyên phận kỳ là nhất thế gian: Lần đầu dốc cạn tâm can, lần sau đoạn tuyệt đôi ngả.
Khi bạn bè trang lứa, đồng nghiệp đã có đôi có cặp, đầy đủ hạnh phúc mà bạn vẫn độc bước một mình thì hãy cứ mỉm cười. Độc thân cũng là một niềm vui, tranh thủ làm những điều mà mình thích đi, bởi hôn nhân rồi sẽ ngáng đường thành công của bạn mà thôi.
Đức Phật dừng lại hỏi nhện: "Gặp được nhau hẳn chúng ta có duyên. Ta hỏi người một câu. Thế gian cái gì quý giá nhất?" Nhện suy ngẫm hồi lâu, đáp: "Là những gì không có được và những gì đã mất đi!" Nhưng câu trả lời thật sự là...
Sống ở đời đừng cố tranh giành làm gì, thứ gì thuộc về bạn cuối cùng cũng sẽ thuộc về bạn.
Nếu ai đó hỏi tôi điều gì trên đời này không thể cưỡng cầu, tôi sẽ nói rằng đó chính là duyên phận.
Phật dạy rằng có duyên nợ mới gặp nhau, nhưng nếu có duyên gặp mà không thể trân quý nhau thì cũng đừng nuối tiếc.
Phật dạy về hạnh phúc hôn nhân chính là vợ chồng phải thủy chung với nhau. Vợ chồng tuy hai người chẳng cùng huyết thống nhưng tình cảm thì vô cùng thiêng liêng, đẹp đẽ và đáng để trân trọng.
Người xưa thường nói: “Vợ chồng không duyên không gặp, con cái không nợ không đến”, câu nói này rốt cuộc mang hàm nghĩa như thế nào?
Hoa nở là duyên. Hoa tàn là nghiệt. Người đến là phúc. Người đi là phận. Không cưỡng, không cầu. Không mong, không khổ. Hãy cùng lắng nghe những lời Phật dạy về duyên phận ở đời để cõi lòng thanh tịnh, không vướng bận oán thù.
Duyên phận thực sự rất khó đoán, người ta vẫn nói rằng, duyên là do trời định, phận do nhân định.
Ở đời chẳng có gì là tự dưng, bạn gặp ai, bỏ lỡ ai đều là có nguyên do. Bạn gặp người này người kia là để còn biết rằng ngoài lương duyên còn có cả nghiệt duyên nữa.
Đôi khi hạnh phúc trôi qua tay nhưng người ta lại không kịp nắm giữ.
Hãy luôn nhớ rằng, hôm nay có duyên phận không có nghĩa là vĩnh viễn có duyên phận, mọi thứ thay đổi không ngừng…