Vụ nam MC s.át h.ại chị dâu trong khách sạn: Tiết lộ bất ngờ từ những người hàng xóm
Nghi phạm s.át h.ại chị dâu được hàng xóm đánh giá là người hoạt bát, lễ phép và yêu chiều vợ con. Nghi phạm vừa làm MC đám cưới và vừa làm "bác sĩ thú y".
Nghi phạm s.át h.ại chị dâu được hàng xóm đánh giá là người hoạt bát, lễ phép và yêu chiều vợ con. Nghi phạm vừa làm MC đám cưới và vừa làm "bác sĩ thú y".
Nam thanh niên chảy đầy máu trong tình trạng nguy kịch mà không rõ nguyên nhân khi đang ở cùng bạn gái trong khách sạn.
Luật sư Bùi Quốc Tuấn cho rằng trong vụ án thiếu nữ bị giết, giấu xác trong bao tải, kẻ gây án sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về hai tội danh đó là Giết người và Cướp tài sản.
Quá tức giận, người chồng đã rút dao đâm vào ngực vợ rồi bịt miệng không cho kêu la đến khi nạn nhân tắt thở.
Ấm ức vì người yêu vào ngủ trong khách sạn với đôi nam nữ, nam thanh niên đã gọi các “chiến hữu” đi hỏi tội kẻ nghi là tình địch.
Sẵn men rượu trong người, kẻ máu lạnh dùng dao chọc tiết lợn xông vào đoạt mạng người láng giềng khiến khách dự tiệc cưới chạy tán loạn.
TP.HCM) đã đưa người yêu tới khách sạn giết hại rồi tự sát.
Vợ người em rể s.át h.ại chị dâu trong khách sạn cho biết, chồng khóc xin lỗi mình, xin tất cả mọi người tha thứ cho những gì anh đã gây ra. Anh bảo vẫn rất yêu thương vợ con.
Sau khi gi.ết con nuôi, người cha đã uống thuốc trừ sâu rồi ôm xác con thiếp đi.
Sau khi ra tay sát hại người tình mới quen, Hùng lột hết đồ trang sức và lên kế hoạch giấu thi thể nạn nhân dưới gầm giường trong khách sạn rồi nhanh chóng tẩu thoát.
Ngày 26/1, công an TP. HCM cho biết, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thị Liên (30 tuổi, ở Vạn Ninh, Khánh Hòa) để điều tra về tội “Giết người”.
Tên cư.ớp máu lạnh dùng CMND giả vào khách sạn gi.ết người rồi ra ngoài đóng vai bị hại lên trình báo cơ quan Công an.
Bị đánh, đòi tiền vì nghi gian lận trong đánh bạc, Mai Xuân Quang (ở yên Bái) đã tìm đến nhà con bạc chém bị thương cả nhà rồi lái xe tông chết một bảo vệ khách sạn.
Khi vào phòng riêng của anh Dũng thì công an phát hiện nạn nhân nằm chết, trên người không một mảnh vải che thân, khắp người bị đâm 18 nhát.