Cha độc ác gi.ết con nuôi rồi ôm xác trong khách sạn tại TP HCM

( PHUNUTODAY ) - Sau khi gi.ết con nuôi, người cha đã uống thuốc trừ sâu rồi ôm xác con thiếp đi.

Ngày 25-8, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Hậu (SN 1970) để điều tra tội "Giết người".

Giữa năm 2016, thông qua người thân trong gia đình, Hậu có nhận em Đỗ Khắc Anh Dũng (SN 2001, ngụ quận 5, TP HCM) làm con nuôi.

Hằng ngày, cha con Hậu đi làm và sống không có chỗ ở ổn định. Dũng đã 3 lần bỏ đi và lấy trộm tiền của Hậu. Ngày 7-8, hai cha con xảy ra mâu thuẫn, Dũng cự tuyệt và không muốn sống chung với cha nuôi nữa.

Hậu tức giận gặp con nuôi để nói chuyện, khuyên về tiếp tục ở chung, nếu không đồng ý thì Hậu sẽ giết chết Dũng rồi tự sát.

Để thực hiện ý đồ, Hậu mua một gói thuốc trừ sâu về pha với nước ngọt rồi cho vào cốp xe cất. Người cha này đi tìm con rồi cả hai vào một khách sạn tại quận 12 (TP HCM) thuê phòng ngủ qua đêm. Trong đêm cuối, Hậu thấy Dũng ngủ say nên đã dùng dây siết cổ con nuôi đến chết.

Sau đó, Hậu uống thuốc trừ sâu pha nước ngọt rồi ôm xác con nuôi ngủ. Sáng hôm sau, nhân viên khách sạn gọi cửa nhưng không thấy trả lời, nghi có chuyện bất thường nên báo công an.

Khi công an phá cửa thì thấy Dũng đã chết trên giường còn Hậu nằm bất động trong nhà vệ sinh nên đưa đi bệnh viện. Hậu thoát chết và đã thừa nhận giết con nuôi trong khách sạn.

Trước đó, một người đàn ông ở Anh đã sát hại dã man người con trai nuôi vì sợ cậu này cướp mất đứa cháu gái.

Hung thủ là Colin McSweeny (59 tuổi), một lính cứu hỏa về hưu.

Ông ta đã tấn công cậu con trai Shaun ở gara bằng cây dùi cui lấy từ giàn giáo trong một cuộc cãi cọ, chỉ vì sợ cậu con nuôi này cướp mất đứa cháu gái yêu quý của mình.

Sau đó, ông ta bọc thi thể cậu con trai và đặt ở cốp xe của mình, rồi lái xe đến cảng Deptford.

Theo lời kể của một nhân chứng, ông ta cố gắng phi tang xác nạn nhân xuống dòng sông khi thủy triều còn thấp.

Sau khi gây ra vụ giết người, Colin thậm chí không hề tỏ ra lo lắng mà vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong phiên tòa, hắn không ngừng phủ nhận tội ác của mình và khai rằng hành động của ông ta là tự vệ.

Ông cam đoan cậu con trai đã đe dọa tấn công ông bằng gậy đánh gôn.

Hội đồng thẩm định loại bỏ những lý lẽ vô căn cứ của Colin và buộc ông ta tội giết người. Colin bị phạt tù ít nhất là 14 năm rưỡi.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link