Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu tung ảnh hẹn hò ở hồ Hoàn Kiếm, lần đầu tiết lộ điểm chung giữa hai người
Trong một khoảnh khắc khác, Lệ Quyên nắm chặt tay Lâm Bảo Châu, nhìn nụ cười là biết ngay chị đang hạnh phúc dường nào.
Trong một khoảnh khắc khác, Lệ Quyên nắm chặt tay Lâm Bảo Châu, nhìn nụ cười là biết ngay chị đang hạnh phúc dường nào.
Hỏa hoạn được cho xảy ra vào lúc 1h sáng ngày 18/6, người dân trên đường kênh 19/5 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM) phát hiện khói lửa bốc lên từ một nhà trọ nên hô hoán dập lửa.
Trước đó, mọi người xung quanh nghe tiếng chị Thu hô hoán con trai bị bắt cóc.
Lên cơn ngáo đá, nam thanh niên hô hoán "phòng có ma" rồi khống chế nhốt bạn gái ở trong và tìm cách đốt phòng trọ. May mắn cô gái được người dân và CA cứu thoát.
Đang đi chơi tại Sa Pa, bất ngờ nhận ra kẻ từng lừa và bán mình sang Trung Quốc, ngay lập tức, cô gái hô hoán và bạn bè quây bắt kẻ buôn người.
Theo lời khai của nhân chứng, 2 người đàn ông bước xuống xe ô tô khiêng một người từ trên xe xuống vứt bên lề đường, rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Đôi vợ chồng này lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông đã tử vong nên hô hoán và báo Công an.
Mặc cho người mẹ khốn khổ kêu cứu, nghịch tử đã túm tóc, ghì mẹ xuống nền nhà không cho hô hoán. Chưa dừng lại, bị cáo còn dùng tay chân và nhiều đồ vật trong nhà đánh mẹ không thương tiếc. Hậu quả khiến bà B. tử vong tại chỗ.
Mới đây, UBND quận Hoàn Kiếm ra thông báo, tạm dừng hoạt động không gian đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm cho đến khi có chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội.
Hà Nội tính toán phương án xây dựng cột mốc số 0 ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được đưa ra nhằm tăng cường hiệu quả của không gian phố đi bộ.
Trước đó, mọi người xung quanh nghe tiếng chị Thu hô hoán con trai bị bắt cóc.
Khi thấy một người phụ nữ bị mặt đi xe máy nhìn rất khả nghi đã bế cháu bé lên xe phóng đi, người dân hô hoán nhau đuổi theo và tóm gọn được đối tượng.
Theo lời khai của nhân chứng, 2 người đàn ông bước xuống xe ô tô khiêng một người từ trên xe xuống vứt bên lề đường, rồi nhanh chóng phóng xe tẩu thoát. Đôi vợ chồng này lại gần kiểm tra thì tá hỏa phát hiện người đàn ông đã t.ử v.ong nên hô hoán và báo Công an.
Sau khi đâm gục hai cha con ở SG, Phước chạy ra ngõ hô hoán "cướp, cướp", nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy ra thì thấy hai cha con ông Tân bị đâm nên báo cảnh sát.
Mặc cho người mẹ khốn khổ kêu cứu, nghịch tử đã túm tóc, ghì mẹ xuống nền nhà không cho hô hoán. Chưa dừng lại, bị cáo còn dùng tay chân và nhiều đồ vật trong nhà đánh mẹ không thương tiếc. Hậu quả khiến bà B. tử vong tại chỗ.