Nữ y tá ôm con nhảy sông: Chưa đủ cơ sở cấu thành tội bức tử
"Vợ chồng mâu thuẫn, xô xát, người chồng tức lên tát vợ một cái thì cũng không phải là hành vi đối xử tàn ác", Luật sư Bùi Đình Ứng nói.
"Vợ chồng mâu thuẫn, xô xát, người chồng tức lên tát vợ một cái thì cũng không phải là hành vi đối xử tàn ác", Luật sư Bùi Đình Ứng nói.
Theo lời kể của chiến sĩ công an vớt xác, thi thể của nữ y tá và đứa con trai 2 tuổi vẫn ôm chặt lấy nhau khiến nhiều người bị ám ảnh.
“Mâu thuẫn xảy ra vì vợ tôi có chút ảnh hưởng nghề nghiệp… Cô ấy chọn cách đi như thế này khiến tôi sống không bằng chết!”, anh S. - chồng chị Mai nói.
Nhắn tin cho chồng với đại ý sẽ quyên sinh, người phụ nữ mang thai 3 tháng đã ôm con trai 2 tuổi nhảy xuống sông Lô tự tử.
"Khi dư luận lắng xuống mình cũng lường trước sẽ có cái đơn này. Khuấy động báo chí, khuấy động mạng xã hội chán rồi thì viết đơn”, anh S. nói.
Trong khi mẹ chồng một mực phủ nhận chuyện chị Mai bị nhà chồng đánh vào buổi sáng định mệnh thì chị gái nạn nhân lại cung cấp thông tin ngược lại.
"Người ngoài nói thế nào thì nói, bản thân chúng tôi không làm việc xấu, không làm việc ác nên tôi chả có lo gì…", bà Đ - mẹ chồng chị Mai nói.
Do mâu thuẫn gia đình, một phụ nữ mang thai 3 tháng đã ôm con trai 2 tuổi nhảy xuống sông Lô tự tử.