Phẫn uất chuyện nhà, nữ y tá mang bầu ôm con nhảy sông tự tử

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do mâu thuẫn gia đình, một phụ nữ mang thai 3 tháng đã ôm con trai 2 tuổi nhảy xuống sông Lô tự tử.

Nữ y tá mang bầu ôm con trai nhảy sông tự tử

Vụ việc nói trên diễn ra vào khoảng 11h10 ngày 1/9. Cụ thể, khi công nhân xây dựng cầu Việt Trì mới bắc qua sông Lô (thuộc địa phận thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) đang dùng bữa cơm trưa thì phát hiện một phụ nữ dựng xe ở bờ sông. Người này để đồ đạc lại trên bờ, ôm một đứa trẻ rồi gieo mình xuống dòng sông và mất tích.

Mô tả ảnh.
Hiện trường nơi nữ y tá mang bầu ôm con nhảy sông tự tử.

Anh Tiến, người chứng kiến sự việc tại hiện trường kể lại: “Đang ăn cơm thấy người phụ nữ nhảy xuống sông, tôi và và nhiều người chạy đến định ném phao cứu hộ để cứu người thì người này đã chìm nghỉm, không nổi lên lần nào”.

Vụ việc lập tức được báo cho công an thành phố Việt Trì. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là Lê Thị Hương Mai, sinh năm 1986 làm y tá tại khoa sản thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Được biết chị Mai đã kết hôn với anh L.V. Sơn ở phường Bến Gót, TP. Việt Trì, Phú Thọ, cách đây 3 năm. Hai người đã có chung 1 con trai hơn 2 tuổi và chị Mai hiện đang mang thai hơn 3 tháng.

Đáng chú ý là trước khi tự vẫn, chị Mai đã nhắn tin cho chồng về hành động của mình. Sau khi tìm thấy xác nạn nhân trên sông Hồng gần khu vực địa phận huyện Phúc Thọ (Hà Nội), cách nơi chị Mai ôm con nhảy sông khoảng hơn 20km, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình tổ chức mai táng.

Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn gia đình?

Theo tìm hiểu, hai vợ chồng chị Mai đều công tác tại cơ quan nhà nước. Dù không được coi là giàu có nhưng cũng không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Sau khi kết hôn, chị Mai theo anh Sơn về sống với mẹ chồng ở phường Bến Gót, TP. Việt Trì. Cuộc sống hai vợ chồng diễn ra đầm ấm đến khi chị Mai sinh cháu trai đầu lòng và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh từ đây.

Những người hàng xóm của gia đình chị Mai cho biết “Anh Sơn là người hiền lành, chịu khó, có hiếu với mẹ, thương vợ thương con, công việc lại ổn định, không có điều tiếng gì với mọi người. Chị Mai là người kín tiếng nhưng cũng được mọi người quý mến”.

Bi kịch gia đình chị Mai nảy sinh từ khi đứa con đầu lòng chào đời. Sau khi sinh, cậu bé này có 6 ngón chân và 6 ngón tay. Điều đó khiến mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu nảy sinh mâu thuẫn. Không thoải mái, một thời gian sau chị Mai và chồng quyết định thuê phòng trọ ra ở riêng.

Những người hàng xóm của chị Mai cho biết thêm: “Trước hôm mẹ con chị Mai nhảy sông tự vẫn, gia đình nhà anh Sơn có giỗ, mẹ chồng gọi các con về để tổ chức giỗ. Buổi sáng hôm đó, chị Mai đi chợ mua đồ cúng giỗ, đến trưa không biết lý do gì mà lại xảy ra sự việc đau lòng như vậy”.

Tuy nhiên, theo chia sẻ trên mạng xã hội Facebook của một người có nickname "Khói Bụi Cuộc Đời" - tự nhận là em gái chị Mai - thì trước khi quyên sinh, chị Mai đã phải chịu quá nhiều uất ức. Và đây có thể chính là nguyên nhân dẫn đến hành động cùng quẫn nói trên của chị Mai.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn