Ông Cao Thắng "tay xách nách mang" đeo nơ nữ tính dịu dàng, tất cả là vì người con gái này
Không còn hình tượng chỉn chu, chững chạc như mọi lần nay khán giả thấy một Ông Cao Thắng dịu dàng đến lạ thường.
Không còn hình tượng chỉn chu, chững chạc như mọi lần nay khán giả thấy một Ông Cao Thắng dịu dàng đến lạ thường.
Có được người bố chồng cực phẩm như vậy, chắc hẳn nàng dâu kia rất may mắn.
Đã đi du lịch là phải lộng lẫy. Thế là các chị em “tay xách nách mang”, chất đầy vali những món đồ làm đẹp. Tuy nhiên, nếu biết đến những món đồ làm đẹp đa năng sớm hơn thì bạn đã chẳng phải đắn đo mang cái gì, để ở đâu nhiều đến thế.
Trời mưa tầm tã, tôi tay xách nách mang xách túi đồ khỏi ngôi nhà 3 năm nay tôi từng ở....
Câu chuyện về mẹ chồng chăm con dâu đã khiến nhiều chị em "ghen tị".
Sau Tết, nhà nhà, người người lại hối hả tay xách nách mang lên các thành phố lớn để học tập, công tác...Theo đó, nhìn những cảnh tượng này, nhiều người, đặc biệt là những người ở trọ cũng không khỏi hốt hoảng vì những "món quà bất đắc dĩ" hậu Tết này...
Tôi cay đắng trào nước mắt, nhưng trách ai bây giờ, chỉ biết trách mình hẩm hiu, cũng chỉ vì tôi không sinh được con nên mới nên nỗi như này...