Uất ức vì bị đồng đánh đập, vợ tưới xăng đốt chồng t.ử v.ong
Một người phụ nữ đã lấy can xăng khoảng 2 lít đổ vào phòng ngủ rồi dùng bật lửa đốt khiến người chồng t.ử v.ong.
Một người phụ nữ đã lấy can xăng khoảng 2 lít đổ vào phòng ngủ rồi dùng bật lửa đốt khiến người chồng t.ử v.ong.
Rất nhiều người đang tỏ ra băn khoăn không biết có hay không đồng phạm giúp sức người vợ máu lạnh ra tay s.át h.ại chồng rồi chặt xác phi tang trong thùng rác. Một người phụ nữ nhỏ bé liệu có đủ sức để thực hiện hết những việc đáng sợ này không?
Người vợ khai nhận rằng cô ta tìm thấy một chiếc bao cao su trong túi quần của chồng mình. Cho rằng chồng có nhân tình ở ngoài nên hai người cãi nhau gay gắt và án mạng đã xảy ra.
Bị chồng dọa đánh, dọa giết, trong lúc giằng co, Phia vớ được chiếc chày và đánh tới tấp khiến người chồng tử vong.
Sau khi cứa cổ chồng xong, H. dùng chăn lau vết máu trên sàn nhà và cầm túi đựng lọ thuốc trừ sâu chuẩn bị sẵn rồi đi về nhà em trai. Trên đường đi, H uống hết 2 lọ thuốc trừ sâu.
Bà L (mẹ đẻ nghi phạm chặt đầy chồng vứt trong thùng rác) cho biết: "Con Diễm và chồng thỉnh thoảng cũng có mâu thuẫn nhưng mức độ không nghiêm trọng. Con gái tôi thì tính tình nóng nảy, còn con rể hiền lành".
Chính người vợ đã gi.ết chồng, chặt th.i th.ể làm nhiều mảnh, đem phần đầu bỏ vào thùng rác ven đường. Lời khai ban đầu của người vợ đã làm nhiều người lạnh sống lưng.
Sau khi dùng xích xích chồng vào cửa sổ rồi dùng xăng đốt cháy người vợ liền ra sông tự vẫn.
Từ máy bên kia, chị H nghe thấy tiếng thở hổn hển, kèm đó là 4 từ của chị Phương: “Sang đi, chết rồi” và tắt máy.
Như một thói quen, sau khi đi uống rượu về, ông la mắng, đánh đập vợ. Lúc này, người vợ dùng chày đánh vào bụng và sau gáy của chồng khiến ông Thịu tử vong sau đó.