Người chồng đã ly dị vụ trao nhầm con lên tiếng: Từ khi có kết quả ADN, nhiều lần ra Hà Nội với con
Mới đây, người chồng đã li dị của chị Hương (một trong 2 phụ nữ bị trao nhầm con) đã chính thức lên tiếng.
Mới đây, người chồng đã li dị của chị Hương (một trong 2 phụ nữ bị trao nhầm con) đã chính thức lên tiếng.
Ông nội của một trong 2 cháu bé bị trao nhầm đã mơ một giấc mơ lạ. Đến hôm sau, bắt gặp tấm ảnh đứa trẻ giống y hệt giấc mơ của mình và con trai mình, ông mới nghi ngờ và cùng con đi tìm sự thật...
Những ngày qua, vụ 2 đứa trẻ 6 tuổi bị bệnh viện đa khoa Ba Vì trao nhầm khiến dư luận xôn xao. Tuy nhiên, đó không phải là vụ trao nhầm con đầu tiên tại Việt Nam. Rất nhiều gia đình cũng đã phải rơi vào thảm cảnh "nuôi con người"...
Những đứa trẻ vô tội, ngây thơ phải đối diện với sự thật ra sao khi những người đã nuôi dưỡng các em 6 năm nay lại chẳng phải cha mẹ ruột của mình?
Vụ trao nhầm con ở Ba Vì thời gian gần, mỗi người mỗi ý đều đưa ra quan điểm cá nhân của mình về cách giải quyết tốt nhất cho người trong cuộc. Nhưng dường như ai cũng chỉ dựa vào lý tính, vào tình tiết bên ngoài câu chuyện mà quên đi cảm xúc của những người trong cuộc.
Anh Sơn, cha đẻ thật sự của cháu M. chia sẻ khoảng thời gian khó khăn mà gia đình anh phải trải qua để đi tìm đứa trẻ thực sự của gia đình.
Anh Sơn, cha đẻ thật sự của cháu M. chia sẻ khoảng thời gian khó khăn mà gia đình anh phải trải qua để đi tìm đứa trẻ thực sự của gia đình.
Mới đây, người chồng đã li dị của chị Hương (một trong 2 phụ nữ bị trao nhầm con) đã chính thức lên tiếng.
Ông nội của một trong 2 cháu bé bị trao nhầm đã mơ một giấc mơ lạ. Đến hôm sau, bắt gặp tấm ảnh đứa trẻ giống y hệt giấc mơ của mình và con trai mình, ông mới nghi ngờ và cùng con đi tìm sự thật...
Hai gia đình đã đưa các con về nhà anh Sơn để chúng được gặp cha mẹ đẻ, được đoàn tụ với nhau sau nhiều sóng gió.
Sở y tế Hà Nội đã ra hạn chót yêu cầu xử lý dứt điểm vụ trao nhầm con ở Ba Vì, đảm bảo sự đồng thuận của hai gia đình.
Vụ trao nhầm con ở Ba Vì thời gian gần, mỗi người mỗi ý đều đưa ra quan điểm cá nhân của mình về cách giải quyết tốt nhất cho người trong cuộc. Nhưng dường như ai cũng chỉ dựa vào lý tính, vào tình tiết bên ngoài câu chuyện mà quên đi cảm xúc của những người trong cuộc.
Anh Sơn, cha đẻ thật sự của cháu M. chia sẻ khoảng thời gian khó khăn mà gia đình anh phải trải qua để đi tìm đứa trẻ thực sự của gia đình.
Từ những cố gắng không biết mệt mỏi từ phía người trong cuộc lẫn những người có tâm, kết quả mãn nguyện, đứa bé "gửi nhầm" được về nhà.