Quảng Trị: Dân chạy lũ, tá hỏa thấy xác chết không đầu trôi dạt vào bờ biển
Tối 25.7, ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết vừa đến hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông bị mất đầu, đang trong quá trình phân hủy.
Tối 25.7, ông Trần Hữu Hùng, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết vừa đến hiện trường nơi phát hiện thi thể người đàn ông bị mất đầu, đang trong quá trình phân hủy.
Khi anh đang hì hục kéo lưới lên thì hốt hoảng khi phát hiện xác ch.ết không đầu, trên người mặc áo thun màu xanh, quần thun ngắn màu xám đang trong tình trạng phân hủy.
Một cán bộ phòng giám định Công an TP Hà Nội cho biết, bước đầu xác định thi thể không đầu được phát hiện ngày 18/7 chết là do ngạt nước.
Theo bà Hiền, mẹ của chị Huyền nạn nhân trong vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường, khi đi thuyền đến khu vực thi thể mới được phát hiện bà có một cảm giác rất lạ.
Luật sư Phong nhận định, tìm được xác chị Huyền, khả năng trả hồ sơ điều tra lại một lần nữa là rất cao.
Ngay sau khi nhận tin báo phát hiện xác người không đầu trong bọc bên sông Hồng, gia đình nạn nhân Huyền đã ngay lập tức đến nhận dạng, tìm hiểu.
Cảnh sát đang nỗ lực tìm kiếm người phụ nữ 87 tuổi sau khi phát hiện xác chết không đầu của chồng bà ngay tại nhà riêng.
Trong lúc đi tập thể dục vào sáng sớm 13-4, một số người dân ở Thanh Hóa tá hỏa khi phát hiện 1 thi thể không đầu trôi dạt vào bờ biển.
Trong bức thư cuối cùng gửi những người thân trong gia đình, Nguyễn Đức Nghĩa đã gửi tất cả tâm sự những lời tâm huyết trong cuộc đời...
Xác chết không đầu được phát hiện trên sông Hồng khó có thể là nạn nhân Huyền trong vụ Cát Tường.
"Nếu xác chết không đầu do Tường gây ra sẽ là tình tiết tăng nặng, còn về bản chất vụ việc vẫn không thay đổi..." Luật sư Phạm Hồng Thái khẳng định.
Sau khi nhận được tin báo tại khu vực bến đò Vân Đức, Sông Hồ nổi lên xác chết không đầu nghi là xác chị Huyền, nạn nhân trong vụ TMV Cát Tường. Các cơ quan chức năng đã cùng gia đình chị Huyền có mặt tại hiện trường để kiểm tra.
Như đã đưa tin, một tử thi không đầu, không tay chân đã được phát hiện trong một nhà trọ trên đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM. 2 ngày sau, hung thủ của vụ án đã lộ diện, với những lời khai rợn người.