Cô gái bị cưa chân vì bác sĩ tắc trách trở thành sinh viên đại học Luật
Cô gái Lê Thị Hà Vi ở Đắc Lắc bị cưa một bên chân do sự tắc trách của bác sĩ hiện giờ đã trở thành tân sinh viên trường Đại học Luật TP HCM, khoa Luật thương mại.
Cô gái Lê Thị Hà Vi ở Đắc Lắc bị cưa một bên chân do sự tắc trách của bác sĩ hiện giờ đã trở thành tân sinh viên trường Đại học Luật TP HCM, khoa Luật thương mại.
Gia đình sản phụ L. bức xúc cho rằng bác sĩ tắc trách trong quá trình chuyển viện lên tuyến trên khiến chị tử vong.
Bố của nữ sinh bị cưa chân cho biết, gia đình chưa chốt số tiền đòi bệnh viện bồi thường nhưng đền bù biết bao nhiêu cho đủ.
Gia đình em Hà Vi - nạn nhân bị cắt chân do bệnh viện tắc trách đã có đơn tố cáo đề nghị khởi tố ê kíp bệnh viện thiếu trách nhiệm.
Theo gia đình, trong lúc chuyển viện họ chỉ nhìn được mắt và mũi của cháu bé vì bác sĩ yêu cầu trùm chăn kín người. Đến khi biết cháu bé đã tử vong, gia đình mở chăn để tắm rửa cho cháu bé thì phát hiện những vết máu chảy ra từ tai và nhiều vết bầm tím, trầy xước trên cơ thể.
Cháu bé sơ sinh có biểu hiện xấu, khóc rên nên được chuyển tới khoa Nhi của bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, đến 11h sáng ngày 4/8, cháu bé t.ử v.ong.
Đại diện gia đình bệnh nhân Hà Vi cho biết, sẽ khởi kiện 5 cán bộ, bác sĩ của bệnh viện này để đòi quyền lợi về vật chất, tinh thần cho Vi.
Ngày 27/5 vừa qua, sau vài giờ cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, bệnh nhân Nguyễn Thị Tuyền đã tử vong.