"Côn trùng lạ" tấn công, người dân mất ăn mất ngủ
Từ mùng 1 Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân thôn Đông Bình (Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định) khốn đốn bởi côn trùng lạ tấn công.
Từ mùng 1 Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân thôn Đông Bình (Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định) khốn đốn bởi côn trùng lạ tấn công.
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng ban đỏ, ngứa toàn thân kèm theo tăng nhịp tim sau khi phát hiện bị bọ xít hút máu người đốt.
Ngày 26/6 vừa qua, một hộ dân ở Quận 3 TP.HCM đã phát hiện và bắt được nhiều con bọ xít hút máu người trong nhà.
Lý giải vì sao bọ xít hút máu người lại có nhiều ở Hà Nội cũng như các thành phố lớn, GS TSKH Vũ Quang Côn - Chủ tịch Hội Côn trùng học Việt Nam cho rằng những thành phố lớn là môi trường lý tưởng cho bọ xít sống.
Trong mấy ngày gần đây, một số người dân Hà Nội đứng ngồi không yên khi thấy loài vật nguy hiểm này xuất hiện trở lại.
Bọ xít hút máu động vật lại tái xuất tại Hà Nội. Lần này không phải ở khu tập thể hay nhà trong ngõ, nó xuất hiện ngay tại một ngôi biệt thự sạch sẽ, sang trọng.
Ngày 7/7, một người đàn ông phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, tụt huyết áp sau khi bị bọ xít hút máu người cắn.
Rắn lục đuôi đỏ, bọ xít hút máu người, kiến ba khoang, rận mu... nhiều bất thường, tấn công các khu dân cư khiến người dân sợ... chết khiếp.
6 gia đình tại tỉnh Lai Châu đã bị ngộ độc do ăn côn trùng lạ, màu đen (giống bọ xít) khiến 38 người ngộ độc phải nhập viện, trong đó 1 trường hợp t.ử v.ong tại chỗ.
Theo PGS.TS. Trương Xuân Lam (Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật), ở Hà Nội đã từng có gia đình phát hiện gần 8.000 con bọ xít hút máu người trong nhà. Điều đáng nói là cho đến nay vẫn chưa có thuốc đặc trị loại côn trùng này.
Tất cả quận, huyện ở Thủ đô đều ghi nhận có sự xuất hiện của loài vật này. Điều đó khiến nhiều người dân lo lắng đến mệt mỏi.
Sáng 20/4, một cá thể bọ xít được cho là cùng loại với bọ xít hút máu phát hiện tại gia đình anh Trần Văn Thái (quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Khi dân số tiếp tục nhích gần hơn tới mốc 8 tỷ người, thực phẩm trở nên khan hiếm và nhiều chuyên gia khẳng định rằng chẳng bao lâu nữa, con người sẽ phải ăn các món từ côn trùng.
Tôi luôn xác định tình yêu là điều gì đó rất nghiêm túc và thiêng liêng, yêu là để đi đến hôn nhân, chứ không phải thứ tình yêu “bọ xít” như các bạn trẻ hiện nayhellip;