Vụ cháy chung cư ở Sài Gòn: Hệ thống báo cháy không hoạt động?
Vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza tại quận 8, nhiều nhân chứng nói, chuông báo động và hệ thống phun nước tự động của tòa nhà không hoạt động khi đám cháy diễn ra.
Vụ cháy xảy ra tại chung cư Carina Plaza tại quận 8, nhiều nhân chứng nói, chuông báo động và hệ thống phun nước tự động của tòa nhà không hoạt động khi đám cháy diễn ra.
"Tôi nuôi cả 3 cháu từ khi vừa lọt lòng. Cái gì cũng gọi bố, sáng thức dậy là í ới bố, tối tắm rửa cũng bố, học bài cũng gọi bố ơi... vậy mà!..." - bà ngoại các bé thụt thịt kể lại.
Ba đứa trẻ rất đáng yêu và được mọi người quý mến. Bé lớn tên thường gọi ở nhà là Tina, bé kế là Cà Rốt, còn bé Út (đến ngày 24-12 mới thôi nôi) được gọi là Heo Con.
Vụ cháy xảy ra chiều nay, khoảng 15h10 ở quận 1, TP.HCM. Hiện đám cháy vẫn đang lan rộng.
Ngọn lửa bùng lên từ một căn phòng trọ rồi lan sang các căn còn lại, thiêu rụi toàn bộ dãy nhà trọ, người dân tán loạn bỏ chạy.
Cảnh thi thể chị Trần Mỹ Yến vẫn đang ôm chặt một túi xách có nhiều tài sản gồm vàng, tiền mặt khiến nhiều người rơi nước mắt thương tâm.
Tàu ST 115 có các vòi phun đạt lưu lượng 5.000 - 8.000 lít một phút, có thể đưa bọt chữa cháy lên tòa nhà cao 250 m, hay cung cấp nước để chữa cháy cao ốc.
Chủ cơ sở may ở quận Tân Phú (TP HCM) bế con nhảy từ lầu một xuống đất, hơn chục công nhân tung cửa thoát ra ngoài khi lửa bùng lên, cháy lan sang nhà hàng xóm.
Gia quyến của gia đình anh Nguyễn Anh Thăng không giáu được sự đau khổ tột cùng khi cho biết chia sẻ chỉ còn 1 tuần nữa là đến ngày sinh nhật bé út, cháu rất đáng yêu, bụ bẫm, kháu khỉnh...
Heo sữa được vận chuyển từ miền Trung vào Sài Gòn bằng xe khách, để đưa vào các nhà hàng đã bốc mùi hôi thối, nhiều con nổi đốm đỏ nghi nhiễm bệnh.
Trong khi mọi người tháo chạy khỏi 2 căn nhà sạt lở lúc nửa đêm, anh em Tâm vẫn nỗ lực cứu đìa tôm và bị nước cuốn. May mắn, cả hai ôm được bẹ dừa nước nên thoát chết.
Đoàn xe sang gần 10 chiếc sau khi được vận chuyển từ Sài Gòn ra Bình Định tiếp tục phải chạy thêm 100 km đường rừng mới tới được nhà cô dâu.
Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, nhiều du khách nước ngoài đang cư trú trong các khách sạn gần đó đã ôm đồ tháo chạy tán loạn.
Trong lúc hoảng loạn vì bị tấn công, ông Thành thay chạy ngược vào trong nhà. Vũ tiếp tục cầm cây gỗ truy đuổi dồn ông Thành vào góc nhà và đánh liên tiếp vào đầu cho đến khi ông Thành gục chết tại chỗ.