Có 1 kiểu người không đối xử tốt với người nhà, không phải vì bất hiếu mà bởi 2 lý do này
Cũng có nhiều người khi còn nhỏ đã có những thái độ khinh thường, chỉ trích các thành viên trong gia đình vì họ còn non nớt, chưa đủ sự trưởng thành.
Cũng có nhiều người khi còn nhỏ đã có những thái độ khinh thường, chỉ trích các thành viên trong gia đình vì họ còn non nớt, chưa đủ sự trưởng thành.
Bên cạnh những lời khen tấm lòng tốt của Quỳnh Quỳnh thì có một bộ phận cộng đồng mạng kém duyên đã để bình luận khiếm nhã chỉ trích cô.
Nam danh hài cũng từng có hành động này với Ngô Kiến Huy và Kiều Minh Tuấn.
Quát mắng, chỉ trích khi con lười học không phải là cách giúp con thay đổi thậm chí còn khiến con "cùn" đi.
Khi thấy người khác làm tốt hơn, bạn sẽ cảm thấy người khác có chỗ dựa hậu thuẫn, khi thấy người khác có khuyết điểm thì bạn sẽ bắt đầu chỉ trích người khác, cằn nhằn rồi tự cho mình là tài trí hơn người.
Rất nhiều nghệ sĩ Việt bị bị chỉ trích khá nhiều khiến công việc không khỏi ảnh hưởng.
Loại người giả tạo nếu không phải là chỉ trích người khác để nâng mình lên thì lời chúc mừng của họ chưa chắc đã đáng tin.
Thói quen phản bác của họ cũng liên quan đến lòng tự trọng quá mức. Khi quá quan tâm đến thể diện thì họ sẽ quen với việc chỉ trích người khác. Họ sẽ muốn duy trì phẩm giá của mình bằng cách bác bỏ ý kiến của người khác.
Cuộc sống vốn không phải dùng để tranh tranh đấu đấu. Ngày tháng không phải dùng để chỉ trích lẫn nhau, biểu hiện của bạn càng thấp kém, hạnh phúc sẽ càng cách xa bạn.
Có thể thấy, động thái này của Thúy Diễm cũng cho thấy mối quan hệ của cô và chồng vẫn tốt sau loạt ồn ào vừa qua.
Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội.
Khi dân mạng khuyên Nam Em đừng gieo thêm sóng gió, cô bức xúc đáp trả: "Ai là người mang sóng gió cho tôi, ai chính là người mang sóng gió tới cho tôi? Mắc cười quá".
Một người phụ nữ mang lại may mắn thường có thái độ khoan dung, hiểu biết với nhược điểm và thiếu sót, thay vì quá mức chỉ trích và phê bình. Họ hiểu rằng chẳng ai hoàn hảo, mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình.
Trong quan niệm của người xưa, vẻ ngoài của đàn ông không nhất thiết phải đẹp trai hay phong độ, nhưng phải có khuôn mặt hài hòa, ánh mắt trong sáng và đôi môi đầy đặn, đàn ông có miệng nhỏ thường bị người xưa chỉ trích.